Xuyên Nhanh: Bọn Họ Nhất Quyết Khiến Ta Phải Lừa Tình

Quyển 1- Chương 32: Lâm Phù không từ chối.

"Thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn ta cũng đồng ý rồi ai về nhà nấy. Nhưng ai mà ngờ, sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì có người quen đến báo tin, nói bọn ta đã lên lệnh truy nã, tội danh là gϊếŧ người phi tang! Ta lập tức thấy có gì đó không đúng, sau này mới biết rõ, thì ra chính quý tộc trong phủ đó gϊếŧ người, nhưng lại cần tìm kẻ thế mạng. Bọn ta đấu không lại đám quý tộc đó, đành phải bỏ trốn."

Hắn ta cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm biếm: "Xui xẻo thay, bọn ta lại trở thành con dê thế tội vừa vặn nhất cho chúng."

Lâm Phù chẳng hề có hứng thú với câu chuyện của họ, ánh mắt cô dừng lại trên người Mặc Khắc, rồi thản nhiên hỏi: "Vậy còn hắn ta?"

"À, hắn ta hả?" Kiệt Khải nói: "Hắn ta là người bọn ta cứu được trên đường chạy trốn. Lúc đó thấy hắn ta sắp chết đói, bọn ta động lòng trắc ẩn nên cho hắn ta chút đồ ăn, vậy là hắn ta cứ bám theo bọn ta."

"Đến lúc bị quân lính phát hiện, hắn ta cũng bị xem như đồng phạm, thế là cùng nhau lên lệnh truy nã luôn."

Lâm Phù nhìn chằm chằm Mặc Khắc một lúc, sau đó thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: "Chưa từng nghe câu, đừng tùy tiện nhặt người sao?"

"Chưa nghe bao giờ." Kiệt Khải ngơ ngác, sau đó bật cười ha hả: "Nhưng thằng nhóc này tuy cả ngày ngơ ngác, nhưng được cái nhìn cũng không tệ. Ta thấy cô cứ nhìn nó chằm chằm, phải chăng vừa ý nó rồi?"

Ánh mắt Lợi An lạnh đi, anh ấy liếc Kiệt Khải một cái đầy cảnh cáo: "Đừng nói bậy."

Kiệt Khải bị ánh mắt của anh ấy làm cho run lên, vội vàng nói: "Ta lỡ miệng thôi, sẽ không có lần sau nữa."

Liệt Thác Phu liếc nhìn Mặc Khắc vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ, sau đó quay đầu nhìn thương đội ở phía xa, cất giọng: "Họ sắp khởi hành rồi."

Lâm Phù đứng dậy, Lợi An cũng thu dọn đồ đạc.

Lâm Phù nói: "Đi thôi."

Lợi An quỳ xuống: "Đường trong núi không dễ đi, để anh cõng em."

Lâm Phù không từ chối.

"Lão Đại?" Kiệt Khải nhìn về phía Liệt Thác Phu, chờ đợi quyết định.

Liệt Thác Phu: "Đi theo."



Thương đội dám buôn bán tại thành Srot, một là vì tham vọng lợi nhuận khổng lồ, hai là những thương hội lớn đã nghiên cứu được tuyến đường an toàn nhất, có đội ngũ pháp sư và võ giả cấp cao hộ tống, có thể an toàn băng qua rừng ma thú.

Thương đội mà nhóm Lâm Phù bám theo thuộc về Thương hội Sercos, một trong bốn thương hội lớn nhất cả nước.