Sau Khi Từ Chối Kết Hôn Với Sĩ Quan Quân Đội Lạnh Lùng, Thể Chất Dễ Mang Thai Bị Bại Lộ

Chương 15

Vậy thì chỉ có thể chọn người phù hợp nhất trong số những người có thể chọn.

Kiều Vệ Đông đúng là một lựa chọn không tệ.

"Nhưng mà… có phải nhà anh ta hơi xa nhà mình không?"

Cô là người phụ nữ hướng về mẹ, không thể sống quá xa bà được.

Bốp!

Lại một cái tát nữa giáng xuống, may mà Kiều Cửu Nguyệt nhanh nhẹn tránh được.

"Mẹ! Cứ đánh con như này là sẽ khiến con ngốc luôn đấy! Đến lúc đó gả đi không nổi thì sao?"

Lý Diễm Hồng trợn trắng mắt vì tức: "Từ nhà nó đến nhà ta chưa đầy 100 mét, thế mà còn xa à?"

"Người ta chỉ muốn gần mẹ hơn chút thôi mà!" Kiều Cửu Nguyệt làm nũng, ôm mẹ hôn một cái: "Giá như nhà anh ta ở sát vách nhà mình thì tốt biết mấy! Như vậy về thăm mẹ cũng tiện!"

Lý Diễm Hồng: …

"Đi bộ một trăm bước có thể khiến con mệt chết à?"

Kiều Cửu Nguyệt sợ bị đánh tiếp, lập tức đứng dậy: "Không chết được không chết được! Nhưng mà hai anh trai còn chưa lấy vợ, con là em gái thì vội gì chứ? Mẹ mau đi nấu cơm đi, con đi cho gà ăn!"

Vừa hay có thể thử xem không gian của cô có chứa được vật sống không.

Nhà cô chỉ có bốn con gà, bởi vì theo "Tiêu chuẩn sản xuất chăn nuôi gia cầm nông thôn toàn quốc" mà mỗi hộ gia đình không được nuôi quá năm con.

Mỗi nhà có thể nuôi hai con lợn, nhưng nhà cô chỉ nuôi một con. Chuồng lợn và chuồng gà được xây sát nhau.

Nhưng lợn nuôi không thể tự gϊếŧ thịt, phải đưa đến trạm thực phẩm, bảy phần chia cho quốc gia, ba phần còn lại do người nuôi tự quyết, có thể bán hoặc để ăn.

Kiều Cửu Nguyệt thở dài.

Nhanh thôi, chỉ cần chờ thêm hai năm nữa, kỳ thi đại học được khôi phục, sau đó là cải cách mở cửa.

Đến lúc ấy, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phát triển phồn thịnh, cuộc sống người dân cũng sẽ khá hơn.

Không nghĩ nhiều nữa, cô nhắm mắt lại, tập trung ý niệm muốn đưa gà vào không gian.

Mở mắt ra, gà biến mất rồi.

Xem ra không gian có thể chứa sinh vật sống.

Rắc nắm rau dại trộn cám vào chuồng gà, Kiều Cửu Nguyệt thầm tính toán xem nên làm gì với không gian của mình.

Trồng trọt? Chăn nuôi?

Nếu trồng thì phải trồng những thứ đáng giá, chẳng hạn như dược liệu.

Nếu nuôi thì nên nuôi những loại có giá trị y học cao.

Những thứ này có thể nói là lấy từ trên núi, sau đó mang lên huyện đổi tiền cũng hợp lý.

"Ăn cơm nào!"

Tối nay Lý Diễm Hồng nấu cháo khoai lang, bánh ngô rau dại, còn xào một đĩa cải bó xôi nấu đậu phụ.

Cả nhà rửa tay xong ngồi vào bàn, theo thường lệ lại chờ Kiều Thanh Thanh.