Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 27

Nhện biến dị không chỉ có tốc độ kinh hoàng, mà tơ của nó còn dai đến mức ngay cả dao cũng khó cắt đứt. Đó chính là cơn ác mộng của những người sống sót.

Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào tâm trí của mọi người.

Chẳng lẽ hôm nay bọn họ thực sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Đúng lúc này, từ trên lầu truyền xuống một loạt âm thanh hỗn loạn.

Nhện biến dị dường như bị tiếng động kia thu hút, lập tức vèo vèo leo lên phía trên.

Khi nó di chuyển rời khỏi cửa sổ, cả nhóm mới nhìn thấy toàn bộ kích thước thật sự của nó —— một con nhện khổng lồ to lớn như một ngọn núi đen, phủ trùm cả bầu trời.

Sau khi nó rời đi, cảnh vật bên ngoài mới dần trở nên rõ ràng hơn. Trên con phố, vẫn còn rất nhiều tang thi, từng đám tụ tập lại gầm rú, lảo đảo tiến về phía tòa nhà.

Ngay lúc đó ——

BÙM!!!

Một quả cầu lửa khổng lồ đột ngột bùng nổ trong màn đêm, biến một góc phố thành biển lửa.

Những con tang thi bị sóng nhiệt quét qua liền nổ tung thành từng mảnh, mở ra một con đường trống trải.

Nhóm người sống sót trợn tròn mắt, vội vàng bám chặt vào cửa sổ, không chớp mắt nhìn về phía đám cháy còn âm ỉ.

Chỉ chốc lát sau, vài bóng người xuất hiện, chậm rãi bước ra từ biển lửa…

Bọn họ dừng lại ở nơi cách tòa nhà một đoạn, ngẩng đầu nhìn lên bức tường, hay đúng hơn là nhìn con nhện biến dị vừa bò lên đó.

Người đàn ông dẫn đầu không chút do dự, vung tay lên, một quả cầu lửa khổng lồ gào thét lao về phía con nhện đang ở trên cao. Những người sống sót nép mình bên cửa sổ không tránh khỏi cảm giác nóng rát, cả căn phòng họp trong phút chốc biến thành một cái l*иg hấp.

Không ai dám chần chừ thêm, tất cả vội vàng rời khỏi nơi ẩn nấp để tránh bị nướng chín.

Vừa đi ra ngoài không được bao xa, bọn họ chạm mặt với nhóm đàn ông xăm mình vừa từ trên tầng xuống. So với lúc từ trên sân thượng đi xuống, bọn họ trông có vẻ chật vật hơn, có không ít người bị thương, có lẽ vừa giao chiến trực diện với con nhện biến dị.

Gã đàn ông đầu trọc xăm mình đứng giữa nhóm người, sắc mặt u ám thâm trầm, không rõ vì gặp phải nhện biến dị hay vì điều gì khác.

Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, tim Chu Hùng thắt lại, người này chẳng phải là Tông Đào sao? Hắn ta cũng là một trong những người cầm đầu của căn cứ Hắc Ưng. Sau tận thế, hắn dẫn theo một đám đàn em cướp súng từ trại giam, rồi lập ra căn cứ của riêng mình.

Đám người Tông Đào hung tàn khát máu, gϊếŧ chóc, cướp bóc, không chuyện ác nào là không làm. Ông trời không có mắt, lại để cho một kẻ như thế trở thành dị năng giả. Kể từ đó, hắn càng trở nên điên cuồng hơn, thậm chí còn có tin đồn vụ nổ làm phá tan tổ của con rùa khổng lồ trước đây cũng là do hắn gây ra.

Hai nhóm người vừa chạm mặt nhau, Tông Đào cũng không nhiều lời, lập tức động thủ.

Những tia sét nhỏ chớp lóe trong không khí. Không gian chật hẹp khiến việc né tránh trở nên khó khăn, mà nhóm người Chu Hùng lại không có dị năng giả, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng, Chu Hùng nghiến răng, lao lên một mình đối đầu với Tông Đào, đồng thời ra hiệu cho đồng đội nhân cơ hội chạy thoát.

Anh ta biết rõ.

Một người bình thường như anh ta đấu với một dị năng giả hệ lôi cấp năm thì kết cục sẽ ra sao. Nhưng những người này là đồng đội do anh ta dẫn dắt, anh ta không thể đứng nhìn bọn họ chết trước mặt mình.

Nội tâm những người đồng đội kinh hãi, hiểu được ý định của đội trưởng, lòng đau như cắt, nhưng bọn họ đã không còn sức để liều mạng thêm lần nữa. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể tận dụng sự hy sinh của đội trưởng mà liều mạng chạy đi.

Đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng bùng nổ của lửa, lần này còn gần hơn nhiều, như ở ngay bên tai.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen lao thẳng qua cửa sổ tầng hai, trên người vẫn còn dấu vết của ngọn lửa chưa cháy hết. Ngay sau đó, một luồng nhiệt cuộn trào theo bóng đen ấy đi vào trong phòng.

"Đông vui quá nhỉ." Một giọng nam vang lên, mang theo ý cười trầm thấp.

"Tống Cẩn Xuyên!" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tông Đào vang lên bên tai Chu Hùng, ngay sau đó cả người bị ném mạnh xuống đất.

Cái tên Tống Cẩn Xuyên này không hề xa lạ với nhóm người Chu Hùng. Đối phương là dị năng giả hệ hỏa cấp sáu của căn cứ Quang Minh, cũng là đội trưởng của tiểu đội Báo Đen. Nhưng năng lực thực sự của anh, chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp sáu.