Cùng lúc đó, tại một tòa nhà cách quán lẩu nửa con phố, một nhóm người đang cố gắng tránh né đám tang thi dày đặc bên ngoài, lách mình trốn vào trong.
Bên trong tối đen như mực, người dẫn đầu bật đèn pin trong tay, ánh sáng yếu ớt giúp bọn họ phần nào nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.
Ngoài cửa, đám tang thi vẫn đang bám riết, gầm gừ cào cấu không chịu rời đi vì bị thu hút bởi mùi hương con người. Những người sống sót cẩn thận bám theo luồng sáng, đi sâu vào trong tòa nhà. Nhưng ở lại đây cũng chưa chắc đã an toàn —— lũ tang thi bên ngoài có thể đột phá xông vào bất cứ lúc nào, còn bên trong thì đầy rẫy những nguy hiểm chưa biết rõ.
Nhưng không còn cách nào khác. Nếu không vào thì chỉ còn đường chết; vào rồi ít thì ra vẫn còn một tia hy vọng sống sót.
Bọn họ leo lên liền mấy tầng mà không thấy bất kỳ con tang thi hay động vật biến dị nào, chỉ có những cái xác bị xé nát vụn vỡ nằm la liệt trên sàn.
“Nơi này từng có người đến.”
Nhìn tòa nhà yên ắng đến bất thường, sắc mặt mọi người không những không giãn ra mà còn trở nên căng thẳng hơn. Tiếng bước chân theo bản năng cũng nhẹ bớt.
Trong tận thế, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Phần lớn con người vẫn còn giữ sự đoàn kết, nhưng cũng có những kẻ xem việc hành hạ đồng loại là niềm vui. Không còn pháp luật ràng buộc, những tội ác như gϊếŧ người, ăn thịt người, cướp đoạt tài nguyên diễn ra không thể kiểm soát.
Mà những thi thể tang thi bị xé thành từng mảnh vụn trước mặt này càng khiến lòng bọn họ dấy lên sự bất an.
Bình thường, gϊếŧ tang thi chỉ cần phá hủy phần đầu là đủ. Nhưng cách gϊếŧ chóc này… rõ ràng không phải là thủ đoạn của người bình thường.
Sau lưng là đám tang thi dày đặc, phía trước lại có nguy hiểm chưa biết rõ. Nhóm người sống sót chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước. Bọn họ phải đi tìm một con đường khác để rời khỏi đây, hoặc chờ đám tang thi bên ngoài rời đi.
Nhưng hiện tại, tòa nhà này vẫn còn người trú ngụ. Kế hoạch ban đầu của bọn họ buộc phải thay đổi.
——
Trong khi nhóm người sống sót vẫn đang cẩn trọng thăm dò, trên tầng thượng, một nhóm sống sót khác cũng đã phát hiện ra động tĩnh. Một người đứng ở cầu thang cẩn thận quan sát, sau đó chạy về phía sân thượng, báo lại với người đàn ông đang ngồi trên một ống bê tông.
"Lão đại, bên dưới có người."
Gã đàn ông trọc đầu được gọi là lão đại có gương mặt dữ tợn, trên người chằng chịt những hình xăm. Đôi mắt hắn lộ ra sự lạnh lùng xen lẫn tàn nhẫn, rõ ràng không phải là loại người dễ chọc.
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay khép lại. Chỉ sau chốc lát, giữa kẽ tay hắn xuất hiện một quả cầu điện màu tím sẫm, bên trong vang lên những tiếng nổ lách tách của tia điện.
"Có người thì sao? Không phải là càng tốt à?" Hắn nhếch mép cười, tay xoay xoay quả cầu điện một cách thành thạo.
"Anh Đào của chúng ta chính là dị năng giả hệ lôi cấp 5, cậu sợ cái gì chứ? Đúng lúc kiếm thêm ít vật tư và tinh hạch." Một tên đàn em cười hì hì, chẳng hề lo lắng, đủ để thấy bọn chúng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của gã đầu trọc.
Những kẻ còn lại cũng chẳng có chút cảnh giác nào, thoải mái đùa cợt, hoàn toàn không để đám người bên dưới vào mắt.
Gã đàn ông đầu trọc đứng dậy, lười biếng vươn vai, nói:
"Đừng chủ quan, núi cao còn có núi cao hơn."
Câu nói nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng hành động lại toát ra vẻ ngông cuồng.
"Đi thôi, xuống dưới xem thử nào."
Đám đàn em cười phá lên, sau đó vội vàng kéo nhau lao xuống cầu thang.
——
Cùng lúc đó, nhóm người sống sót kia vừa mới lên tới tầng hai. Bọn họ đã giải quyết một vài con tang thi lẻ tẻ, sau đó quyết định tạm thời dừng chân trong một phòng họp cũ.
Căn phòng hỗn loạn, có vẻ khi tận thế bùng nổ, từng có người trốn ở đây. Cửa kính bị dán kín bằng giấy báo.
Đội trưởng Chu Hùng xé một góc báo, nhưng thay vì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, thứ đập vào mắt anh ta lại là mảng tối đen như mực.
Theo lẽ thường, dù trời tối thì cũng không thể đen kịt đến mức này được.
Chuyện quái gì thế này?
Ngay lúc đó, anh ta phát hiện bóng tối bên ngoài khẽ động đậy, để lộ một chiếc chân đầy lông lá.
Linh cảm bất an trong lòng cả nhóm lập tức được xác thực.
Thứ đang bám trên cửa sổ… rất có thể là một con nhện biến dị —— loại quái vật nguy hiểm nhất nhì trong tận thế!