Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 11: Dị ứng với màu xanh lá

Thậm chí, trong giấc mơ cậu còn nghĩ xem đăng ký kết hôn ở quốc gia nào thì hợp lý hơn.

Nào ngờ, ngay hôm sau lễ tốt nghiệp, chuyện tình của Nguyên Trạch bỗng dưng bị phanh phui trên mặt báo. Nhưng người đi cùng anh ta lại chẳng phải cậu, mà là một cô gái khác cũng chính là người bạn gái đầu tiên mà Nguyên Trạch công khai, Cố Mộng.

Hai người đó thậm chí chẳng có lấy một tấm ảnh chụp chung, tin tức bùng nổ bất ngờ đến mức chẳng ai nhận ra trước đó họ có chút liên hệ nào. Một ảnh đế đạt tam kim sánh đôi với một ảnh hậu mới nổi, chuyện chấn động đến mức khiến Weibo sập hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc đó, Trì Hiển Dương sốc đến mức cứ như một chai nước ngọt bị lắc mạnh, suýt nữa bùng nổ ngay tại chỗ. Nếu không có người giữ lại, chắc cậu đã xé nát bằng tốt nghiệp ngay tại trường.

Bốn năm yêu đương che giấu kỹ càng, không một ai hay biết. Đến khi bị đội cho một chiếc sừng vô hình, ai cũng tưởng cậu là fan cuồng của Nguyên Trạch, mới tức giận đến mức này.

Cậu phát bệnh nặng một trận, cả người bức bối khó chịu, không nói nổi một lời, đến mức phải nhờ Tiểu Đao kéo lên tiếng thay mình suốt một tháng trời. Khi đó, cậu nhốt mình trong phòng gần một tháng trời, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Một tháng sau, Trì Hiển Dương chẳng những trở thành một chàng trai khỏe mạnh như xưa, mà còn phát hiện mình bị dị ứng với màu xanh lá.

Hơn nữa, cậu còn rút ra được một chân lý: Lần sau mà còn yêu đương với minh tinh, cậu chính là con chó.

Sau khi vực dậy tinh thần, Trì Hiển Dương vừa bước ra đường đã thấy bầu không khí Bắc Kinh toàn một màu xanh lè. Cậu nhanh chóng thu dọn hành lý, bay ra nước ngoài ngay lập tức.

Năm thứ hai sau khi đến với Nguyên Trạch, Cố Mộng lại lần nữa đoạt giải Ảnh hậu, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng chẳng bao lâu sau, Nguyên Trạch bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Không lâu sau, tin đồn hai người chia tay lan truyền khắp nơi, nhưng mãi vẫn chỉ là lời đồn, chưa từng có bằng chứng xác thực. Vì vậy, đến tận bây giờ, fan couple của họ vẫn còn nhiệt tình chèo thuyền.

Nguyên Trạch đã nói không cần, Trì Hiển Dương cũng chẳng muốn bận tâm thêm. Không cần thì thôi.

Cậu cầm lon bia ngồi vùi trên sofa, trong đầu tự nhiên lại hiện lên mấy chuyện vớ vẩn: trước đây Nguyên Trạch đâm xe vào cậu bao nhiêu lần, có lần nào chịu bồi thường đâu chứ?

Mẹ kiếp, mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này?