Trì Hiển Dương đặt lon bia xuống, điện thoại bỗng đổ chuông. Người gọi là Hoàng Khâu. Xem ra gã này không có phim đóng nên hoàn toàn buông thả bản thân rồi, nghe tiếng ồn ào phía sau, chắc lại đang ở quán bar nào đó. Giọng Hoàng Khâu có chút líu lưỡi:
"Hiển Dương, studio của cậu còn thiếu bao nhiêu nữa?"
"Còn thiếu bao nhiêu cái gì?" Trì Hiển Dương ngồi bật dậy, lục tủ lạnh lấy một que kem, vừa cắn một miếng đã bị lạnh đến run cả người.
Bên kia đầu dây im lặng một chút, có vẻ Hoàng Khâu đã tìm được một góc yên tĩnh hơn. Anh nói: "Dạo này muốn đầu tư chút tiền."
Đêm hôm khuya khoắt mà còn nói chuyện đầu tư, Trì Hiển Dương nghi ngờ Hoàng Khâu này say rồi:
"Anh Khâu, anh đừng đùa em nữa. Studio bé tẹo của em thì có gì đáng để đầu tư chứ?"
"Anh giúp cậu một tay, coi như học phí bao năm chơi ván trượt được cậu chỉ dạy."
Trì Hiển Dương chẳng hề để tâm, vẫn giữ giọng điệu trêu đùa: "Được thôi anh Khâu, hôm nào gặp mặt bàn bạc nha."
"Chốt nhé... nói là phải giữ lời đó..." Giọng Hoàng Khâu đã bắt đầu líu lưỡi rồi.
"Chốt luôn, lỡ kiếm được tiền thì chia hoa hồng cho anh."
Nghe giọng nói ngà ngà say của Hoàng Khâu bên kia, Trì Hiển Dương không nhịn được cười:
"Anh Khâu à, về sớm nghỉ ngơi đi, đừng có ham chơi quá độ."
Cúp máy, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm. Tùy ý lướt điện thoại, mấy ngày nay chẳng có ai nhắn tin cho cậu. Ảnh đại diện của Nguyên Trạch vẫn lơ lửng trên đầu danh sách tin nhắn, là một bức ảnh bầu trời đầy sao trên trang web chính thức của NASA, bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi.
Trì Hiển Dương không muốn nhìn thấy nữa, lập tức lướt xuống dưới, mở nhóm chat cựu sinh viên của mình. Trong nhóm này, phần lớn đều là bạn cùng ngành, thỉnh thoảng có thể nhận vài dự án làm riêng.
Lúc còn ở Anh, cậu từng nhận việc từ nhóm này. Nhưng từ khi về nước, cậu chưa một lần mở ra xem.
Sáng sớm có người tag cậu vào một tin nhắn:
"Hiển Dương, xem thử đề tài này có hợp với cậu không. Tôi nhớ hình như cậu từng vẽ qua mấy bản phác thảo tương tự."
Trì Hiển Dương mở ra xem, hóa ra là phần giới thiệu của một vở kịch mang tên "Cô dâu Eilta". Câu chuyện kể về một phù thủy tên Yodra tình cờ lạc vào một bộ tộc thần bí và đem lòng yêu vị hoàng tử bị nguyền rủa, chìm trong giấc ngủ triền miên. Để giải cứu hoàng tử, cô phải tiêu diệt ma cà rồng đã gieo lời nguyền đó.
Đây là một vở kịch mang phong cách gothic, toàn bộ cốt truyện đều nhuốm màu huyễn hoặc khó lường, kịch tính cực cao. Nhưng vì vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, dàn diễn viên chính vẫn chưa được công bố.