Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 19: Cái bẫy ngọt ngào của nữ chính

Thẩm Từ bình tĩnh quét mắt nhìn một vòng.

Thẩm Mặc Thư vẫn lạnh nhạt xử lý công việc, không hề bận tâm đến tình hình trước mắt.

Thẩm Tri Hàn không có mặt.

Thẩm Doãn đứng chần chừ trước cửa, chỉ cần liếc ra ngoài một cái là cơ thể lập tức run lên như cái rây lọc bột.

Thẩm Phong Yến tiếp tục dịu dàng ngắm ảnh trong điện thoại, không hề quan tâm đến người bên ngoài cửa.

Còn Thẩm Mộc Trạch… miễn không quậy phá là tốt rồi.

Trong những người đang có mặt, chỉ có anh là thích hợp nhất để mở cửa.

"Vậy thì anh..."

"Em đi đón Thẩm Vọng!"

Thẩm Từ vừa đặt dao nĩa xuống, mới chỉ nói được một nửa câu, Ôn Thất Thất đã bật dậy trước, hai tay chống lên bàn, ánh mắt kiên định như thể muốn gia nhập Đảng.

[Dù lần này định kéo anh trai đi cùng để cùng chết sớm, nhưng...]

[Nếu gia đình này vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì mình sẽ thử thêm một lần nữa.]

[Thử thêm một lần để cứu họ, để giữ họ lại.]

[Chỉ cần phá vỡ những khoảnh khắc rung động của các anh, cốt truyện thảm khốc bị nam chính đánh bại sẽ không thể xảy ra!]

Thẩm Doãn nghe tiếng quay đầu lại.

Ôn Thất Thất đã lao đến, nhanh nhẹn xỏ vào đôi ủng đi mưa, cầm lấy một cây dù, lao vèo về phía anh.

Gương mặt mang theo biểu cảm như thể sắp ra chiến trường.

Cũng khá đẹp.

[Nhỏ Lâm Vi Tuyết, bà đây sẽ gặp cô lần thứ 3721!]

Nếu không phải cô đang cười như một phản diện biếи ŧɦái thì hay biết mấy.

Ngón tay thon dài của Thẩm Doãn lại đặt lên tay nắm cửa, ổn định giọng nói: "Thôi để anh đi đón lão thất."

Không hiểu vì sao, nhưng anh cảm giác nếu bây giờ để Ôn Thất Thất lao ra ngoài…

Người chết chắc chắn sẽ là con ma nữ kia!

Anh không thể trơ mắt nhìn em gái phạm pháp được!

Anh duỗi tay giật lại cây dù mà Ôn Thất Thất vừa cầm lên, ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào trán cô: "Con nhóc chưa mặc áo khoác thì ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng chạy lung tung."

Ôn Thất Thất, người vẫn đang khoác áo khoác của Thẩm Mặc Thư, nhún vai, lắc lắc vai hai cái: "?"

Cánh cửa một lần nữa mở ra.

[Ai da——]

[Anh Ba và Thẩm Vọng sắp rơi vào "cái bẫy ngọt ngào" của nữ chính rồi!]

[Mình cũng là sau này mới biết, hóa ra nữ chính cố ý đợi sẵn ở đây!]

[Thực ra cô ta là gia sư của biệt thự bên cạnh, hôm nay không có tiết dạy, nhưng lại cố tình chọn đúng đêm mưa này, đúng hôm Thẩm Vọng về nhà ăn cơm, chạy đến trước biệt thự nhà mình để "tình cờ gặp gỡ" anh ấy!]

[Cô ta nhắm vào Thẩm Vọng từ lâu rồi! Không ngờ lần này còn tiện tay lừa thêm cả anh Ba!]

"Anh Ba tiện tay bị lừa" – Thẩm Doãn: "…"

Thật tuyệt vời, không phải đến vì anh mà còn muốn anh rung động?

Cái quái gì thế này?