Vì không có ký ức của nguyên thân, Tống Thời Thanh không biết trước đây các tín đồ có phải cũng thành kính và sốt sắng như vậy hay không. Nhưng cậu đoán rằng điều này có lẽ liên quan đến sự kiện “thần minh ban phước lành” ngày hôm qua, khiến đức tin vào Thánh Y Giáo một lần nữa bùng lên.
Là giáo chủ giáo đường, đương nhiên Tống Thời Thanh phải chào đón tất cả tín đồ thành kính.
Cậu mở cửa, ra hiệu cho toàn bộ tín đồ đang chờ bên ngoài bước vào.
Khi nhìn họ lần lượt tiến vào, cậu thậm chí còn thấy một vài gương mặt xa lạ.
Tựa hồ như những người này cũng bị thu hút bởi điều gì đó. Tống Thời Thanh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đối phương đã chủ động lên tiếng, bày tỏ mong muốn gia nhập giáo hội.
“Tôi là Giang Trạch, anh họ của Giang Tiêu. Hôm qua nghe em họ kể về Thánh Y Giáo, tôi nghe nói thần minh thật sự có thể ban phước cho tín đồ, giúp họ thực hiện nguyện vọng, thậm chí còn ban tặng Thần Trang để biến điều ước thành hiện thực”. Giang Trạch nói, thử đưa ra một lý do chính đáng để gia nhập.
Chỉ là khi nhận ra lời mở đầu của mình nghe có phần tâng bốc quá mức, mà Tống Thời Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không chút dao động, Giang Trạch chớp mắt, sau đó tiếp tục nói, lần này giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.
Giang Trạch lộ ra vẻ đau thương: “Tôi muốn gia nhập giáo hội, tôi muốn báo thù cho người thân của tôi. Tôi nhất định phải bắt được kẻ đã gây ra vụ án gϊếŧ hại hàng loạt trẻ em ở Khu Bát. Cái tên khốn kiếp đó, kẻ ra tay sát hại những đứa trẻ vô tội...”
“Em trai tôi còn quá nhỏ, nó đáng lẽ còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, vậy mà cuộc đời nó lại mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ. Còn tên sát nhân đó, hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
“Tại sao? Như vậy là không công bằng.”
…
Vụ án gϊếŧ hại hàng loạt trẻ em ở Khu Bát — đây là một trong những vụ án gây chấn động nhất vùng ngoại thành Thành phố Tùng trong thời gian gần đây.
Không chỉ vì hung thủ vẫn chưa bị bắt, mà còn vì tất cả nạn nhân đều là trẻ em dưới mười tuổi. Những đứa trẻ vô tội ấy bị gϊếŧ hại dã man, trái tim bị lấy mất, hai bàn tay bị sắp xếp thành một tư thế hiến tế ghê rợn. Cảnh sát đã điều tra nhưng đến nay vẫn không tìm được hung thủ, khiến dư luận dậy sóng. Truyền thông cũng nhiều lần đưa tin về vụ án, khiến mức độ lan truyền càng rộng.