Tống Thời Thanh mở bảng nhiệm vụ 【Thời trang vạn nhân mê】, thấy nó hiển thị dưới dạng thanh tiến độ. Chỉ cần đạt đến một mức độ nhất định, cậu có thể mở khóa phần thưởng trang phục tương ứng.
Có vẻ như hôm nay cậu đã khiến một tín đồ tin tưởng tuyệt đối vào thần linh thông qua xuyên đáp, nên người đó đã hoàn toàn trở thành một tín đồ thành kính, đạt đến mức hảo cảm tối đa với cậu. Nhờ vậy, thanh tiến độ của nhiệm vụ này cuối cùng cũng dịch chuyển một chút, từ 0 lên 1.
Cậu nhìn phần thưởng – một bộ trang phục có tên 【Thần Thánh Tạo Vật】. Chỉ nhìn cái tên thôi cũng đã không cảm thấy đây là thứ gì quá lợi hại rồi.
Vì trang phục này được chia thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh lại xuất hiện ở một cột mốc khác nhau trong thanh tiến độ, nên cậu tạm thời chưa thể kiểm tra được toàn bộ thuộc tính của bộ trang phục này.
Suy đoán sơ bộ về công dụng của nó, nhưng vẫn không tìm được manh mối, cuối cùng đành tạm gác lại nhiệm vụ thành tựu mới mở ra, tiếp tục học thuộc giáo lý của Thánh Y Giáo.
Chỉ là, Tống Thời Thanh không ngờ rằng, tín đồ mà cậu đã “ban cho trang phục” hôm nay lại nhanh chóng đạt được ước nguyện của mình như vậy.
Hảo cảm đạt đến mức tối đa hẳn là phải toàn tâm toàn ý thành kính mới có thể làm được.
Nếu chỉ đơn giản là cho cô ta một gia đình "hạnh phúc mỹ mãn" như lời nói, một mong ước vốn đã bị cô ta ngầm giảm giá trị từ lâu, có lẽ cũng không thể đạt tới mức hảo cảm tối đa được.
Theo suy đoán của Tống Thời Thanh, với trạng thái tâm lý của Kiều Tư Liễu lúc đó, việc cô ta nhận ra mong muốn thực sự của bản thân, thực hiện được điều ước chân chính của mình, có lẽ còn cần một khoảng thời gian dài.
Nhưng bây giờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như vậy, là vì một sự cố ngoài ý muốn?
Hay là... có liên quan đến thuộc tính 【ưu nhã】 mới mở ra – 【kính mắt viền vàng】?
Ngày hôm sau, Tống Thời Thanh dậy sớm mở cửa chính giáo đường, định tranh thủ lúc còn sớm ăn sáng trước, sau đó chờ đến giờ thích hợp để cùng các tín đồ khác thực hiện buổi cầu nguyện thường lệ.
Chỉ là Tống Thời Thanh không ngờ rằng, dù bản thân đã chủ động ra khỏi cửa trước giờ cầu nguyện hơn nửa tiếng để đi ăn sáng, nhưng ngay trước cổng giáo đường, đã có người đứng chờ từ sớm. Hôm nay dù vẫn là ngày làm việc bình thường, nhưng họ đã đến từ lúc nào không rõ.