Giả Làm Thần Linh Dựa Vào Hệ Thống Trang Phục

Chương 24

Cũng vì vụ án này mà dạo gần đây, trên đường phố Khu Bát gần như không còn thấy bóng dáng trẻ con.

Nghe nói có nhiều bậc phụ huynh không còn tin tưởng vào sự an toàn của trường học, thậm chí có người còn đòi theo con đến lớp, lo sợ đứa trẻ của mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

Và không chỉ có Giang Trạch, dường như còn nhiều người khác trong số các tín đồ của Thánh Y Giáo cũng là gia đình của những đứa trẻ bị hại.

Ngay khi Giang Trạch vừa dứt lời, bên cạnh hắn liền vang lên những tiếng nói đầy căm phẫn và đau thương:

“Em gái tôi cũng là một trong những nạn nhân… Tôi nhất định phải bắt được tên hung thủ đó. Hắn thích mổ tim người khác? Vậy tôi sẽ tự tay móc tim hắn ra, để hắn nếm trải nỗi đau mà em tôi đã phải chịu!”

“Cảnh sát và cả Cục Đặc Dị đều bất lực, thần minh nhất định phải hiển linh, trừng trị kẻ ác!”

“Nếu để hắn tiếp tục lộng hành, chắc chắn sẽ còn nhiều đứa trẻ nữa bị gϊếŧ!”

“Tôi tin rằng thần minh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta. Lần sau thần giáng lâm nhất định sẽ ban Thần Trang cho chúng ta để hoàn thành tâm nguyện!”

Vì không tìm được cách giải quyết, họ chỉ còn biết đặt niềm tin vào thần linh.

Xuyên suốt cả ngoại thành Thành phố Tùng, chỉ có duy nhất một giáo hội như thế này, chỉ có một giáo đường Thánh Y Giáo, nên nó đã trở thành nơi tụ tập của rất nhiều người có chung hoàn cảnh.

Chỉ cần nhìn số lượng người đồng thanh phụ họa, cũng đủ thấy hung thủ vụ án này tàn ác đến mức nào.

Không cần nói đến chuyện các tín đồ đều tin rằng thần minh sẽ giúp họ tìm ra kẻ gϊếŧ người, chỉ riêng cảnh tượng trước mắt thôi cũng khiến Tống Thời Thanh cảm thấy rằng, lần tới khi “thần hàng”, cậu nhất định phải giúp những người này hoàn thành tâm nguyện.

Bằng không, với tình cảnh hiện tại, nếu thần minh chỉ tiếp tục ban Thần Trang để giải quyết những vụ bạo lực gia đình hoặc những vấn đề nhỏ nhặt khác, thì chắc ccậu đám tín đồ này sẽ nghi ngờ sự công bằng của thần minh. Họ sẽ nghĩ rằng thần linh mà họ tin tưởng thật ra không hề quyền năng như giáo lý đã nói.

Chưa kể, nhìn vào ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của những người này, Tống Thời Thanh có cảm giác rằng, nếu lần sau thần hàng mà cậu không thực hiện được điều họ mong muốn, thì có khi toàn bộ Khu Bát sẽ rơi vào hỗn loạn mất.

Nhưng vấn đề bây giờ là… Nếu muốn giúp tín đồ điều tra tung tích của hung thủ, thì nên sử dụng loại thuộc tính nào đây? Dùng trang phục giả dạng nào mới phù hợp?