Các fan couple vừa vui sướиɠ "gặm đường" đến trời long đất lở, vừa tranh luận không ngừng về các CP khác nhau.
Dĩ nhiên, cũng có người lên tiếng: ALL Hào mới là chân ái!
Các từ khóa hot search lần lượt thay phiên nhau chiếm sóng, khiến cả những người qua đường cũng hóng hớt đến mê mẩn, không ngừng yêu cầu: Cho thêm nữa đi, họ thích xem!
Thấy cảnh này, đạo diễn cười đến không khép nổi miệng.
Nhặt được báu vật rồi! Ông nghĩ, Thật sự là nhặt được báu vật mà!
—
Ngày thứ ba chính là ngày ghi hình tập đầu tiên kết thúc.
Hôm nay không có lịch trình gì nhiều, ngay cả livestream cũng không mở, chỉ cần lần lượt phỏng vấn từng khách mời để lấy tư liệu cho phần hậu kỳ.
Phù Hào một mình bước vào phòng phỏng vấn.
Ngồi ngay ngắn, cậu nhìn vào ống kính, mỉm cười: “Chào mọi người nhé.”
Nhân viên chương trình, người đã vất vả lắm mới giành được suất phỏng vấn cậu trai, kích động đến mức hít sâu: “Khụ, Phù Hào tiên sinh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé.”
“Được ạ.” Cậu khẽ gật đầu.
“Câu hỏi đầu tiên: Cậu có suy nghĩ gì về du lịch?”
“Du lịch à… nếu nói theo nghĩa hẹp, chính là đi chơi. Nó có những lợi ích gì? Đầu tiên, du lịch giúp con người thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thứ hai, du lịch giúp con người trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức. Nếu nói theo nghĩa rộng hơn, giống như đạo diễn từng nói, thực ra mỗi ngày chúng ta đều đang ở trên một hành trình, dù là đi học, đi làm hay đến bất cứ nơi nào khác. Để duy trì chất lượng cuộc sống tốt, chúng ta nên mang theo tâm thế đầy mong chờ mà bước vào mọi chuyến hành trình.”
Nhân viên phỏng vấn hài lòng gật đầu.
"Vậy cậu có nhận xét gì về các khách mời trong chương trình của chúng tôi không?"
"Ừm, mọi người đều rất tốt ạ. Giản ca rất dịu dàng và nhiệt tình; Phó ca cũng vậy, luôn quan tâm đến người khác; Giang tỷ thì xinh đẹp, tao nhã, đối với bọn em cũng rất dịu dàng và kiên nhẫn; Thi Nghệ tuy ít nói nhưng rất tinh tế, luôn để ý đến cảm xúc của người khác; Tiểu Nguyên cũng thế, dù không thích nói chuyện lắm nhưng cậu ấy là một đứa trẻ rất ngoan; còn Mục Mục thì lanh lợi đáng yêu, rất được mọi người yêu thích."
Nhân viên chương trình thoáng có biểu cảm kỳ lạ. Các nữ khách mời thì không nói làm gì, đúng là như vậy thật.
Nhưng ba người còn lại...
Tuy thầy Giản đúng là ôn hòa lễ độ, nhưng ai quen biết anh ta đều hiểu rõ, nội tâm anh ấy thực chất rất lạnh nhạt xa cách, rất khó để người khác bước vào thế giới của anh ấy.