Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 25

Phù Hào gật đầu.



Sau khi ngồi một lúc, cậu cùng chàng trai bước ra khỏi kiệu. Có thể thấy vai diễn Diêm Vương này chắc chắn đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, họ đã chuẩn bị người để khi xuất hiện sẽ gây kinh diễm tứ phương.

Thế nhưng, từ giây phút Phù Hào bước ra cùng cậu ta, Diêm Vương hoàn toàn trở thành phông nền cho cậu. Ánh mắt mọi người đều dồn hết vào Phù Hào.

Ánh sáng mờ ảo trên hoa xa dịu dàng phủ lên người cậu trai, khiến dáng vẻ cậu trở nên mơ hồ mà quyến rũ khó tả.

Nhưng chính chủ lại không cảm thấy gì, ngược lại, chàng trai bên cạnh còn cố tình đứng sát cậu, làm ra vẻ thân mật, trông hệt như một đôi phu thê mới cưới.

Ý nghĩ này khiến mặt cậu ta đỏ lên, bàn tay to lớn không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể máy móc rải quà xuống.

Trong lòng thầm nghĩ: Ước gì thời gian trôi chậm lại, chậm lại một chút nữa…

Thế nhưng, quà có hạn, chỉ trong vài phút, hai người đã rải gần hết.

Lúc này, với tầm mắt tốt, Phù Hào cũng nhìn thấy Giản Tân Hạn đứng không xa trong đám đông.

Người đàn ông như một cây tùng hiên ngang, anh chăm chú nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt cũng ẩn chứa cảm xúc khó dò.

Cậu không hiểu, bèn ngoan ngoãn mỉm cười với anh, sau đó dời tầm mắt đi.

Giản Tân Hạn không biết mình đã nhìn bao lâu. Anh nhìn cậu trai xinh đẹp cùng một chàng trai trẻ khác bước ra, thấy ánh mắt người đó dính chặt trên người cậu, hai người lại còn thực hiện hành động mà chỉ có vợ chồng mới cưới mới làm đó là rải kẹo cưới. Thậm chí anh còn nghe được đám người xung quanh nhập tâm chúc mừng:

“Chúc tân hôn hạnh phúc!”

Hừ… Tân hôn hạnh phúc?

Lần đầu tiên, anh gần như không giữ nổi chiếc mặt nạ ôn hòa.

Hạnh phúc cái quỷ gì!

Mọi chuyện kết thúc cũng đã gần mười giờ.

Phù Hào như một chú thỏ mất hết sức sống, cậu vùi mình trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, các hội nhóm siêu thoại lại bùng nổ. Dù sao thì hôm nay cũng có quá nhiều tư liệu để bàn tán.

Từ chuyện Phù Hào mua kẹo bông cho Nguyên Thanh, Phó Trác Sanh hiếm khi đối xử thân mật với một người như vậy, đến việc cả nhóm bị ma quấn lấy, mà phản ứng đầu tiên của Phó Trác Sanh và Nguyên Thanh lại là bảo vệ Phù Hào.

Chưa kể cậu còn cùng một anh chàng đẹp trai nào đó giả làm vợ chồng. Đỉnh điểm là cuối cùng, có fan phát hiện Giản Tân Hạn, sau khi thấy Phù Hào đứng chung với "Diêm Vương", sắc mặt anh liền không tốt.

Vân vân và vân vân…