Xuyên Sách: Thề Chết Bảo Vệ Sự Trong Sạch Của Anh Tôi

Chương 16: Matryoshka

Đợi đến khi người hầu đều rời đi hết, Thẩm Tiêu Nhiên bắt đầu cười lớn tiếng.

Thẩm Thanh Châu cười híp mắt nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu Nhiên một cái, tiếng cười của Thẩm Tiêu Nhiên lập tức bị cắt ngang.

Không cười nổi nữa.

Thẩm Thanh Châu: "Vừa rồi tôi thấy dưới bàn ở đại điện có một cánh cửa bí mật, có muốn qua xem không?"

"Đi xem thôi, vừa rồi tôi thấy ở góc đại điện có một cái hòm mật mã." Mộ Tinh Hà lên tiếng trả lời, nói xong còn nhìn về phía Mộ Bạch.

"Đi thôi, nhìn anh làm gì?"

Mộ Tinh Hà chớp mắt, không biết tại sao, cô cứ có cảm giác anh trai cô hiện giờ đang tỏa ra khí đen.

Oh, trời ơi, không phải Mộ Bạch sắp hắc hóa chứ?

Bốn người vừa ra khỏi phòng tân hôn được vài bước, giọng nói khàn đυ.c the thé lại vang lên: "Tân lang tân nương chạy rồi!"

"Chạy mau." Thẩm Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chạy về hướng đại điện lúc trước.

Phía sau là hơn mười tên thị vệ.

[Ôi trời ơi, kiếm đâu ra nhiều người thế không biết?]

[Chắc của ekip chương trình.]

[Anh chạy, hắn đuổi, anh có chạy đằng trời...]

Bốn người chạy vào đại điện, cài then cửa.

"Một người xem cửa bí mật, một người giải đố, hai người chặn cửa."

Gần như lập tức quyết định, Thẩm Thanh Châu xem cửa bí mật, Mộ Tinh Hà giải đố, hai con gà thét chói tai chặn cửa.

Mộ Tinh Hà nhìn cái hòm gỗ đã bị khóa trước mặt, xoay quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy ở phía sau hòm một...

Khóa Lỗ Ban.

"Tốt quá..." Muốn mắng chửi người.

Mộ Tinh Hà may mắn lúc mình lướt video từng thấy thứ này, khi đó còn nghiên cứu một chút, nhờ trí nhớ tuyệt vời mà đến giờ cô vẫn còn nhớ.

Mộ Tinh Hà tìm thanh gỗ chính, vừa tháo ra, cả khóa Lỗ Ban nhanh chóng tháo rời thành từng miếng.

Từ trong khóa Lỗ Ban rơi ra một tờ giấy mỏng.

9218.

Mộ Tinh Hà nhanh chóng xoay ổ khóa mật mã, mở cái hòm ra.

[? Hộp matryoshka nhiều lớp à?]

Bên trong hòm là một cái hòm nhỏ hơn.

Mộ Tinh Hà: Muốn mắng chửi người <(`^´)>.

Tiếng thị vệ đập cửa khiến thời gian càng thêm căng thẳng.

Trong tay không có manh mối nào khác, chỉ có khóa Lỗ Ban.

Quan sát một vòng khóa Lỗ Ban, Mộ Tinh Hà thấy trên mấy thanh gỗ có vài vết bút mơ hồ.

Sau khi ghép lại, Mộ Tinh Hà phát hiện, còn phải lắp lại cái thứ nhỏ này?

Lắp lại còn phiền phức hơn tháo ra nhiều.

Mộ Tinh Hà đành chấp nhận số phận bắt đầu lắp lại, theo khóa Lỗ Ban được lắp lại, mấy con số lần lượt hiện ra.

1250?

Sao cảm giác như đang mắng người nhỉ?

Mộ Tinh Hà lại một lần nữa mở khóa mật mã.

Lần này, Mộ Tinh Hà mới lấy được một chìa khóa ba chốt.

Hẳn là chìa khóa của cửa bí mật.

Nghĩ vậy, Mộ Tinh Hà lập tức đi về phía Thẩm Thanh Châu.

Thẩm Thanh Châu đẩy bàn ra, đã mở được một cửa bí mật, nhưng điều anh không ngờ là, một cánh cửa cũng chơi trò matryoshka nhiều lớp ở đây, một cái bên trong một cái bên ngoài.

May mà Mộ Tinh Hà đã tìm được chìa khóa.

Theo cửa bí mật mở ra, một gương mặt ma quỷ tóc trắng mặt xanh cũng lao từ bên trong ra.

Nhưng mà...

[Đã có chị áo đỏ đỉnh của chóp ở đường hầm lúc trước, ma quỷ bình thường lúc này đã không dọa được tôi nữa rồi.]

Thẩm Thanh Châu lập tức kéo Mộ Tinh Hà ra ngay khi ma quỷ vừa xuất hiện.

Chờ hai người quay đầu lại, ma quỷ đã không biết đi đâu mất.

Hai người quay lưng về phía này, rõ ràng không thấy ma quỷ lướt qua.

Thẩm Thanh Châu đi vào trước, còn không quên quay đầu gọi hai người ở cửa: "Đi thôi."

Mộ Tinh Hà đi theo sau Thẩm Thanh Châu, Thẩm Tiêu Nhiên chậm một bước, trở thành người ở phía sau cùng.

[Chậc chậc chậc, tôi đã có thể đoán được kết cục của Thẩm Tiêu Nhiên. NPC đó chắc chắn chưa đi.]