Lão Đại Huyền Học Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Nhà Hào Môn

Chương 16

Thật đáng tiếc, cậu còn chưa kịp hỏi quý danh của anh ta đâu.

_

Rạng sáng hôm ấy—

Diễn đàn lớn nhất của Đồng Thành, “Diễn Đàn Đồng Thành”, đột nhiên xuất hiện một bài viết nổi bật, nhanh chóng bị đẩy lên hot.

[Chủ đề]: Nói ra chắc các bạn không tin, nhưng tối nay tôi gặp ma rồi.

[Bài đăng chính]: Tôi vừa tan ca đêm, đi ngang qua khu chợ sáng tạo mới mở gần đại học. Đang đi thì đột nhiên mất điện. Lúc đó trên phố còn rất đông người, mà tối sầm một cái làm tôi suýt đứng tim. Tôi định nhanh chân đi khỏi đó, nhưng đi mãi đi mãi lại thấy mình cứ loanh quanh một chỗ, không sao ra ngoài được! Điện thoại thì mất tín hiệu, bật đèn pin cũng không sáng xa hơn gang tay. Thề với trời, lúc đó tôi sợ đến phát khóc luôn. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy phía trước có một người. Tôi mừng quá trời, vội vàng chạy tới.

[Bình luận]:

[1F]: Ngồi hóng! Lâu lắm rồi diễn đàn mới lại có bài kể chuyện ma. Thơm mát!

[2F]: Bắt đầu rồi! Chuyên mục chuyện ma lúc nửa đêm! Ai sợ thì ngồi sau tôi!

[3F]: Đọc thần chú: Phú cường, Dân chủ, Văn minh, Hòa hợp… để trấn hồn!

[4F]: Bia, nước ngọt, hạt dưa, bánh snack đây! Đặc biệt bán thêm gấu bông béo ú và mèo vàng thần tài! Ai cần không?

[5F]: Chợ sáng tạo á? Ơ kìa… viết truyện thì viết cho giống tí chứ. Chẳng phải ma sợ dương khí à? Cái chợ sáng tạo đó lúc nào chả đông người, sao lại có ma? Viết ma trong nhà vệ sinh công cộng còn hợp lý hơn!

[6F]: Rồi rồi, tiếp đi! Chủ thớt đừng chơi bài “treo cờ câu cá” rồi bỏ trốn nha!

[7F]: Mỏi cổ quá rồi đấy! Đừng có giở trò “thả mồi mất hút” nha!

[8F]: Chủ thớt đâu! Ra kể tiếp mau!

[Chủ thớt]: Đừng hối! Đừng hối! Tôi gõ chậm chút mà!

[Chủ thớt]: Tôi chạy lại gần, nhìn thấy một người đàn ông… Trời ơi, tôi thề với các bạn, anh ta đẹp… Đẹp muốn xỉu luôn! Đẹp chưa từng thấy! Hu hu hu hu…

[Bình luận]:

[9F]: ???

[10F]: Ủa, tưởng kể chuyện ma, sao tự dưng chuyển thành truyện ngôn tình thế này?

[11F]: Anh trai ơi, tôi vào đây để nghe chuyện ma! Không phải để nghe anh “crush” đàn ông đâu!!!

[12F]: Chủ thớt, anh bị lạc đề rồi! Tôi muốn ma quỷ! Không muốn nghe chuyện trai đẹp!

[13F]: Anh ơi… tôi không hứng thú với đàn ông! Tôi muốn biết anh thấy con ma nào cơ!!!

[Chủ thớt]: Khoan khoan, mọi người hiểu lầm rồi! Nghe tôi kể tiếp! Người đàn ông đó đang rất đẹp thì đột nhiên—!!! Toàn thân anh ta bùng lên một làn khói đen đặc quánh, mắt anh ta bỗng nhiên đỏ rực, như nhuốm máu! Và rồi anh ta cất giọng, lạnh đến tê cả da đầu tôi: “Thanh Thanh tại sao em lại trốn anh, tại sao không chịu nhìn anh.”

[Bình luận]:

[14F]: Ủa??? Đổi thể loại sang “tình cũ quỷ hồn” rồi hả???

[15F]: Ồ, hoá ra trai đẹp là quỷ.

[16F]: Phim “Thiện Nữ U Hồn” phiên bản nam chính đẹp hơn nữ chính sao?

[17F]: Chủ thớt à, nói thật đây là câu chuyện ma buồn cười nhất tôi từng nghe.

[18F]: Đúng vậy! Tôi còn tưởng sẽ rợn tóc gáy, hóa ra là chuyện tình quỷ thất tình.

[Chủ thớt]:Không phải đùa! Tôi thề với các bạn! Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc! Tôi THỰC SỰ ĐÃ GẶP MA!!!

[Chủ thớt]: Nói cho mấy ông nghe, lúc đó tôi đã thấy nam quỷ kia đột nhiên biến thành một dáng vẻ cực kỳ đáng sợ! Thật sự! Mắt hắn đỏ lòm, miệng há ra như muốn nuốt sống người! Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, sắp quỳ luôn tại chỗ! Nhưng mà!!! Chuyện kỳ quái hơn còn ở phía sau! Mấy ông biết không? Lúc đó, có vài lá bài bay vèo qua, dán đầy lên người con quỷ kia! Rồi rồi rồi… hắn tan luôn! HẮN THẬT SỰ TAN LUÔN!!! ĐM?! Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa!!!

[Bình luận]:

[1F]: Ủa? Đuổi quỷ bằng bài Tây??

[2F]: Tôi còn tưởng là bài Tarot, ít ra nghe còn hợp lý chút, chứ bài Tây mà cũng trừ tà được sao?

[3F]: Mấy dấu chấm than của ông có nhiều thêm nữa cũng không cứu nổi cốt truyện của câu chuyện này đâu. Quá dở!

[4F]: Tôi tin lời chủ thớt và tôi cũng tin rằng mình đã phí mất 10 phút cuộc đời.

[5F]: Lừa đảo! Lừa đảo! Trả lại 10 phút cuộc đời của tôi đây!

[6F]: Ôi trời ơi, giả quá đi mất!

[Chủ thớt]: Thật sự là bài Tây chứ không phải Tarot!!! Nhưng không chỉ có bài Tây đâu! Mà là tất cả những chuyện tối nay đều vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi! Tôi… tôi còn thấy một người con trai khác. Cảm giác thế nào nhỉ? Cả người anh ấy trông rất điềm đạm, rất hiền hòa, đứng đó thôi đã khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tôi nhìn thấy anh ấy khẽ vung tay mấy cái ở nơi nam quỷ vừa tan biến. Rồi đèn đường bỗng sáng lại! Điện cũng có lại luôn! Tôi nghĩ tới nghĩ lui, có khi nào tối nay tôi đã vô tình đi ngang qua một hiện trường bắt quỷ không???

[Bình luận]:

[7F]: Chủ thớt, đừng bịa nữa, làm ơn!

[8F]: Tôi hiểu rồi! Thật ra chủ thớt đang quảng cáo cho chợ sáng tạo, đúng không?

[9F]: Đúng thế! Thoạt nhìn thì tưởng là truyện ma, nhưng thực chất lại là chiêu trò PR tinh vi!

[10F]: Chậc, bắt bài rồi nhé! Lại thêm một bài PR trá hình!

[11F]: Cảm ơn, tôi đi đây!

[Chủ thớt]: ?????

Gì vậy trời???

Sao chẳng ai tin tôi hết???

Những ngày sau đó, bầu không khí trong Đồng Thành vẫn rất yên bình.

Ngoại trừ một vài tin tức trên bản tin địa phương về việc một số người dân bị mất mèo, kêu gọi những người yêu động vật giúp đỡ tìm kiếm.

Thì như lời âm sai áo đen từng nói, không hề có bất kỳ tai họa nào giáng xuống thành phố.

Xem ra, vị âm sai kia đã âm thầm giải quyết hết thảy mọi chuyện rồi.

Hai ngày sau, Chử Minh Minh đang lướt diễn đàn, tình cờ nhìn thấy bài viết kể chuyện ma lúc nửa đêm kia.

Cậu lập tức cười sặc, vội vã gửi ngay cho Chử Ninh.

Chử Minh Minh: “Anh! Anh nhìn nè! Không ngờ hôm đó còn có người qua đường nhìn thấy luôn!”

Chử Ninh vừa đọc vừa bật cười.