Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 18: Điện hạ là vạn người mê

Tình hình hiện tại cũng là do ông trăm phương ngàn kế mới lừa được Tứ hoàng tử quay trở về, thậm chí còn không tiếc dùng thủ đoạn tuyệt thực để uy hϊếp hắn phải tham dự Thiên Tuế Yến.

Phượng Quân còn hứa với hắn rằng chờ sau khi hắn được gả đi, sinh cho hoàng gia một hài tử rồi thì sẽ không còn quan tâm đến việc hắn có ra chiến trường hay không nữa.

Triệu Nguyệt Ảnh cũng được xem như là một nửa hoàng thân quốc thích, đương nhiên nàng ta cũng biết những chuyện này.

Hơn nữa, trước đó Phượng Quân đã ngỏ lời, nói rằng nhất định nàng ta phải tham dự Thiên Tuế Yến lần này.

Nhà nàng ta cũng xuất thân từ quân ngũ, vì vậy mà Phượng Quân cảm thấy nàng ta và Tứ hoàng tử sẽ có nhiều sở thích chung, nên đã chọn nàng ta trở thành một trong những ứng cử viên làm thê chủ của Tứ hoàng tử.

Mặc dù Triệu Nguyệt Ảnh không có hứng thú làm thê chủ của vị dạ xoa Tứ hoàng tử kia, nhưng nàng ta cũng biết toàn bộ Thiên Tuế Yến này đều là tai mắt của Phượng Quân. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại lên ngàn vạn lần rồi truyền đến tai Phượng Quân.

Biết đâu còn nói rằng nàng ta cố tình phá hỏng Thiên Tuế Yến thì không hay. Chờ khi trở về nhà rồi, chắc chắn nàng ta sẽ dạy cho Triệu Nguyệt Tân một bài học.

Triệu Nguyệt Ảnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng ngồi tại chỗ của mình.

Triệu Nguyệt Tân còn nghĩ rằng lần này là nàng ta giơ cao đánh khẽ, Hắn chống cằm nhìn Vân Chi, cười một cách ngây ngô.

Không biết vừa rồi hắn biểu diễn như thế nào nhỉ? Không biết Chi Chi có thích hay không?

Một đôi mắt mèo tràn đầy ngọt ngào, nhưng cũng hơi thấp thỏm. Một công tử khác cầm đàn bước lên sân vũ đài, mái tóc đen dài mềm mại và mượt mà, khuôn mặt quyến rũ. Nếu không phải là đang nhìn chằm chằm vào người trong lòng của hắn thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Triệu Nguyệt Tân vô thức so sánh mình với người kia, càng nghĩ càng cảm thấy mình không bằng vị công tử đang chơi đàn trên vũ đài. Hắn kéo mạnh tỷ tỷ của mình, nói: “Tỷ, tỷ nói gì đi.”

“Tỷ giúp đệ nói một câu với Chi Chi, khi nào có cơ hội, hãy nói với Vân thân vương để đệ làm chính quân của Chi Chi.”

“Cầu xin tỷ đó, đệ sẽ đưa cho tỷ toàn bộ gia sản riêng của đệ.”

Có một đệ đệ như vậy, đúng là xui xẻo tám đời. Triệu Nguyệt Ảnh thật sự không chịu nổi sự quấy rầy của hắn: “Nhìn có đáng cười không, về phía Vân thân vương, ta sẽ đi nói chuyện sau.”