Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Lại Bị Bệnh Kiều Nhất Kiến Chung Tình

Quyển 1 - Chương 17: Điện hạ là vạn người mê

Vân Chi duỗi ngón tay trắng nõn, nhận lấy chén rượu trên thân kiếm, nói: “Cảm ơn Triệu công tử.”

Triệu Nguyệt Ảnh tức giận đến xanh mặt. Nàng ta đã dặn dò Nguyệt Tân đừng gây chuyện như vậy từ sớm rồi.

Quả nhiên, cái tên hỗn thế ma vương muốn tới đây để làm loạn.

Nếu không phải nàng ta vẫn còn chút ít mặt mũi trước mặt Vân Chi, sao Vân Chi có thể uống chén rượu này của hắn? Triệu Nguyệt Tân thực sự quá lỗ mãng rồi, khi quay về nhà, nàng ta phải cáo trạng với thân nương những gì đã xảy ra.

Đến khi Triệu Nguyệt Tân trở lại chỗ ngồi của mình, chào đón hắn chính là một hồi trách mắng giận dữ của tỷ tỷ của mình.

“Đệ đang làm cái gì vậy hả? Đệ có biết vừa rồi đệ đã thất lễ đến thế nào không? Còn tệ hơn cả những nam nhân trong Thiên Hương Lâu nữa. Nếu không phải quan hệ giữa ta và Vân Chi xưa nay vốn tốt, liệu nàng có dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà đệ đã làm không?”

“Nếu nàng không uống chén rượu kia, vậy thì coi như mặt mũi cả đời này của đệ đã bị vứt hết rồi.”

Triệu Nguyệt Ảnh tức giận đến mức ngực cũng khó chịu. Tuy rằng thời đại này không phân biệt nam nữ quá nghiêm ngặt, nhưng không có nam tử nào công khai lấy lòng nữ tử trước mặt người ngoài như thế.

“Ném thì cũng đã ném xong rồi. Thà rằng, đời này mất hết mặt mũi còn hơn. Dù sao thì đệ cũng chỉ cần Vân Chi thôi, chỉ cần nàng không để ý là được.”

Khi còn bé, người đệ đệ này rất đáng yêu, thế nhưng lại bị người trong nhà chiều hư rồi.

“Múa thì đệ cũng đã múa rồi, rượu cũng đã tặng rồi, bây giờ tỷ có thể làm gì đệ đây?”

Nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả, vô lại của đệ đệ, Triệu Nguyệt Ảnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Nàng ta không dám cãi nhau quá lớn tiếng với hắn. Lần này, Thiên Tuế Yến không thể có sơ suất. Không chỉ được tổ chức để cho nam nữ quý tộc chưa thành gia lập thất có cơ hội gặp mặt, mà còn có một việc rất quan trọng, chính là đón gió tẩy trần cho Tứ hoàng tử.

Vị Tứ hoàng tử này cũng là một người rất kỳ lạ. Một nam tử nhưng lại không muốn ở trong khuê phòng của mình để đọc sách, học thêu thùa, mà lại muốn ra chiến trường.

Mấu chốt là Tứ hoàng tử đánh giặc còn giỏi hơn cả nữ nhân. Hắn có thần lực trời sinh, có thể áp đảo vô số nữ nhân, giống như một chiến thần trong quân doanh.

Cả đời của Phượng Quân chỉ có một vị hoàng tử này, ông thật sự rất lo lắng cho hắn.

Chiến trường đâu phải là nơi mà một nam nhân có thể đến? Nếu có bất kỳ xây xát gì, ông sẽ rất đau lòng.