Thương Kiệt, chính là vị cổ tà thần của vạn vạn năm trước, được sinh ra từ ba luồng khí tham, sân, si trong thiên địa. Hắn hấp thu linh khí đất trời để từng bước lớn mạnh, là một tồn tại bất diệt, sống cùng trời đất.
Dĩ nhiên, đây đều là những lời khoác lác mà Thương Kiệt tự thêu dệt với bên ngoài.
Thực ra, hắn chẳng qua chỉ là một quái vật hóa hình từ oán khí còn sót lại sau đại chiến thần ma.
Hắn trôi dạt trong thế gian hàng vạn năm, hấp thu vô số linh khí và các loại oán khí khác nhau.
Trải qua bao trận chiến chính tà liên tiếp, vô số thần quân ngã xuống, vô số ma vương tiêu tán, cuối cùng, chính loài người yếu ớt không chút linh lực lại tiếp quản mảnh đại lục này.
Những kẻ cầm quyền trong nhân loại cực kỳ e dè lịch sử của thần ma, vì thế đã bịa đặt ra những câu chuyện thần thoại mới để tuyên truyền rộng rãi, tẩy não dân chúng.
Cứ thế qua bao thế hệ, không còn ai hỏi đạo tìm tiên, cũng không còn ai tin vào những bí thuật quỷ dị của ma giới nữa.
Linh khí trên toàn đại lục cũng dần cạn kiệt.
Thương Kiệt vì không thể hóa thành thực thể nên may mắn nhiều lần thoát được khỏi những cuộc chiến giữa thần và ma.
Là một luồng khí vô sắc vô vị, hắn hoảng sợ nhận ra rằng, theo thời gian trôi qua, cùng với sự cạn kiệt của linh khí, sức mạnh của hắn cũng đang từ từ tiêu tán.
Tham sân si, ba ngọn lửa độc này có thể khiến con người trầm luân trong sinh tử luân hồi, chính là cội nguồn của muôn vàn tội ác trên thế gian.
Thương Kiệt tuy không có thực thể, nhưng chỉ cần trên người ai có ba loại tà hỏa này, chỉ cần trên thế gian còn linh khí, hắn có thể thao túng tư duy của tất cả con người, khiến họ tự hủy diệt bản thân, bị thế nhân khinh ghét.
Có thể nói, hắn gϊếŧ người trong vô hình.
Khi linh khí dồi dào, thời đại tu tiên cường thịnh, hắn có thể tùy ý chọn một thân thể để nhập vào.
Nhưng trong xã hội hiện đại, khi linh khí đã khô kiệt, con người yếu ớt đến mức không thể chịu đựng nổi sức mạnh của hắn, tất cả những kẻ bị Thương Kiệt nhập vào, không quá một hơi thở liền nổ tung mà chết, không có ngoại lệ.
Vì chuyện này, Thương Kiệt từng không ít lần lớn tiếng mắng trời mắng đất.
Việc có thể nhập vào Cố Tích, cùng tồn tại với cậu ta thực sự là một niềm vui bất ngờ.