Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 21: Thật sự rất căng thẳng đấy!

Kể từ khi bước vào phòng ký túc xá này, những bóng đen đáng sợ kia không còn xuất hiện nữa.

Những bước chân đi lại ngoài hành lang vang lên rõ ràng, thỉnh thoảng còn có tiếng cười nói của đám thiếu niên.

Mọi thứ đều chân thực, sinh động, và tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Điều này khiến Cố Tích có một cảm giác hoang đường.

Cứ như thể những thứ đã hành hạ cậu ta suốt bao năm qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Chẳng lẽ, cậu ta vốn dĩ chỉ là một kẻ điên?

Cố Tích không nhớ rõ lần cuối cùng mình có được một giấc ngủ yên ổn là khi nào.

Cậu ta nằm xuống chiếc giường sạch sẽ thơm tho này, chỉ trong chớp mắt đã chìm vào giấc ngủ.

"Cố Tích? Cố Tích?"

Thấy đối phương im lặng quá lâu mà không trả lời, Hứa Hạo do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ghé sát lại nhìn.

Chỉ nhìn thoáng qua, cô đã dở khóc dở cười.

Mái tóc ướt rủ rượi của cậu thiếu niên bết vào gối, đường nét xương hàm sắc bén tạo nên một độ cong hoàn mỹ. Theo nhịp thở đều đặn, l*иg ngực cậu ta phập phồng nhẹ nhàng.

Vậy mà đã ngủ mất tiêu rồi.

"Đúng là thần ngủ, một giây đã say giấc."

Hứa Hạo chậc lưỡi cảm thán, rồi rón rén đi về phía cửa phòng tắm hạ giọng dặn dò: "Tối nay Cố Tích ngủ ở ký túc xá mình, lát nữa ra ngoài mấy cậu đừng có làm ầm lên đấy."

"Mai tống cổ nó đi!"

Chu Vi cộc cằn đáp một câu, xem như đồng ý.

"Được được được, mai không chỉ cậu ta đi mà tôi cũng đi luôn."

Hứa Hạo nói xong, không quên gõ cửa phòng tắm thêm mấy cái: "Mấy cậu tắm xong thì ra nhanh đi, cứ lề mề gì trong đó mãi thế?"

Haizz, để cô một mình ở đây với Cố Tích, thật sự rất căng thẳng đấy!

Cố Tích đang ngủ say, nhỡ đâu cậu ta đột nhiên bật dậy như cá chép quẫy, rồi há cái miệng to như chậu máu ra nuốt chửng cô thì sao?

Dù là một đại ma vương đang ngủ, thì vẫn là đại ma vương đấy nhé!

Hứa Hạo càng nghĩ càng thấy sợ, liền đứng canh ngay trước cửa phòng tắm, vừa gõ cửa liên tục vừa thúc giục: "Mấy cậu nhanh lên!"

"Tôi đang kỳ lưng cho lão đại đây!"

Triển Bằng hét toáng lên trong phòng tắm: "Cậu muốn đi vệ sinh thì vào đi, đừng có đập cửa ầm ĩ!"

Nhà vệ sinh bé tí teo đã chật ních bốn người, nếu cô mà vào thì e là đến chỗ quay người cũng chẳng có.

Vả lại, ai mà muốn nhìn đám bọn họ khoe hàng chứ a a a a a!