Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 35: Vệ Kỳ

Vệ Kỳ nhận lấy phong thư, đang định mở ra thì khóe mắt vô tình quét thấy Xương Hằng đứng một bên nín cười, hai mắt dán chặt vào lá thư trong tay hắn. Hắn ta liền vội ho nhẹ hai tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Ngươi ra bếp xem canh Nhị Trầm đã hầm xong chưa.”

“Vừa mới bắc lên, làm gì nhanh như vậy được.”

Vệ Kỳ cau mày.

Xương Hằng lập tức rụt cổ lại, vội vàng cười xòa: “Thuộc hạ đi ngay, đi ngay đây.”

Đợi Xương Hằng đi xa, Vệ Kỳ mới cúi xuống nhìn lại phong thư, trên đó viết năm chữ “Vệ công tử thân khải”.

Nét bút cứng cáp ngay ngắn, thanh thoát lại mang nét phóng khoáng, quả không hổ danh đệ nhất tài nữ kinh thành.

Vệ Kỳ sớm đã nghe nói nữ nhi Mạnh Thượng Hoài theo học danh sĩ đứng đầu văn đàn Yến Thiện Uyên, tinh thông kinh sử, giỏi thơ văn, thư họa không thua gì các học sĩ Hàn Lâm Viện. Ban đầu, hắn ta còn nghĩ lời đồn có phần khoa trương, mãi đến hôm gia yến, Mạnh Thượng Hoài đưa nữ nhi đến bái phỏng, hắn ta tận mắt thấy nàng phong thái bất phàm, mới biết lời đồn không hề ngoa.

Có lẽ cũng từ lúc ấy, hắn ta đã nảy sinh vài phần thiện cảm khác thường đối với Mạnh Uyển.

Chỉ là sau bữa tiệc hôm ấy, hai người không còn gặp lại. Vệ Kỳ bận rộn dùi mài kinh sử, không có tâm tư suy nghĩ xa hơn, chỉ cho rằng bản thân đơn thuần ngưỡng mộ tài hoa của nàng, không có ý nghĩ gì khác.

Thế nhưng hôm ở Hội Chân Quán, bất ngờ gặp lại, nàng không những nhớ rõ tên họ của hắn ta, còn biết hắn ta là sĩ tử tham gia kỳ thi năm nay. Điều này khiến lòng hắn ta không khỏi xao động. Tiếc rằng biến cố thích khách đột ngột xảy ra, hai người vội vã chia tay, hắn ta chưa kịp tìm cơ hội gặp lại nàng.

Sau khi về nhà, hắn ta càng chăm chỉ đèn sách, chỉ mong ngày sau kim bảng đề danh, có thể nhận được thêm một ánh nhìn ưu ái từ nàng.

Không ngờ rằng, Mạnh Uyển lại chủ động gửi thư cho hắn ta vào thời điểm này.

Vệ Kỳ vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm, chần chừ hồi lâu mới mở thư ra. Thế nhưng, vừa đọc được mấy câu đầu, ánh mắt hắn ta đã lập tức trầm xuống.

Trong thư viết, Hoàng hậu có ý chỉ hôn nàng cho Tương vương làm phi, nàng không muốn gả vào Hoàng gia, muốn lấy lý do bát tự xung khắc để từ chối hôn sự. Nghe nói hắn ta có giao tình với nhiều phương sĩ đạo môn, vì vậy muốn nhờ hắn ta giúp đỡ.

Vệ Kỳ đặt thư xuống, nhìn chồng sách vở ngổn ngang trước mặt, chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng cực, đồng thời bất lực vô cùng.