Tôi Nhờ Quay Phim Cho Quỷ Quái Mà Nổi Tiếng Khắp Mạng

Chương 11: Ngày mai chuyển luôn sao?

Khương Tư nói thẳng không chút lưu tình, mặt người đàn ông tái xanh nhưng không dám phản bác.

Hắn biết Khương Tư không phải kẻ tầm thường.

Nghĩ đến đứa con trai cứ mãi ốm đau và cô con gái vừa gặp tai nạn, trong lòng hắn càng thêm hận gã thầy phong thủy rởm kia đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy cậu nói xem, tôi phải làm sao?"

Khương Tư cúi đầu im lặng.

Cánh tay lộ ra ngoài của cậu có một vết hằn đỏ, theo thời gian dần biến thành bầm tím.

Người đàn ông cũng nhìn thấy, không khỏi nghẹn lời.

Người này làm bằng sứ chắc? Chỉ mới kéo một cái đã thành ra như vậy?

Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hạ thấp tư thái, chủ động đề nghị: "Lúc nãy là tôi lỗ mãng. Phiền cậu giúp nhà tôi xem một chút, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể hóa giải chuyện này."

Khương Tư nghiêng đầu nhìn mặt trời trên cao, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi vài tia nắng chói.

"Anh đi tìm người, đúng giờ này ngày mai chuyển mộ đi. Chỉ cần có bóng cây che phủ, nơi đó thông thoáng nhưng không quá trống trải là được."

"Ngày mai chuyển luôn sao? Có phải quá gấp rồi không?"

Người đàn ông do dự. Mẹ hắn mới được an táng tuần trước, bây giờ lại chuyển đi ngay, sợ rằng sẽ khiến dân làng dị nghị.

"Chậm thêm một ngày, con anh sẽ càng gặp nguy hiểm hơn."

Khương Tư nói rõ hậu quả cho hắn biết, sau đó lạnh nhạt bổ sung: "Dù sao cũng là con của anh, muốn làm thế nào thì tùy anh thôi."

Quả nhiên, con cái chính là mệnh của cha mẹ, người đàn ông lập tức không do dự nữa.

"Chuyển! Tôi sẽ đi tìm người ngay bây giờ. Cậu còn yêu cầu gì khác không? Như tiền vàng mã chẳng hạn, có cần chuẩn bị không?"

Khương Tư khẽ động tâm.

Đây chẳng phải là một cơ hội kinh doanh nữa sao?

Cậu giả vờ trầm ngâm, sau đó khẽ nâng cằm, nói với vẻ thản nhiên: "Khụ, anh mang theo hai bộ đồ vàng mã để đốt là được."

"Mua ở đâu cũng được à? Cậu có cửa hàng nào giới thiệu không?"

La Nghiên tự giác thấy đây là lúc mình ra tay, lập tức bước lên tiếp thị:

"Tìm ông chủ Khương mua luôn đi, hàng của cậu ấy cực kỳ tốt, toàn là tự tay làm đấy!"

"Được, vậy chút nữa tôi sẽ theo cậu về lấy hàng."

Người đàn ông dứt khoát đồng ý.

Tâm trạng của Khương Tư tốt hơn hẳn, ánh mắt nhìn người đàn ông cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều.

Người kia đang có chuyện cần lo, để lại số liên lạc của Khương Tư rồi vội vã dẫn người rời đi.