"Mày dám nói bậy một câu nữa thử xem!"
Một người đàn ông bên cạnh không nhịn được nữa, bước lên khuyên nhủ: "Anh à, đừng nghe nó nói bậy, chắc chắn Vân Vân không sao đâu!"
"Câm miệng!" Người đàn ông xoay người quát lớn, lập tức rút điện thoại ra gọi.
Không lâu sau, đầu dây bên kia được kết nối, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên: "Alo, bố à, có chuyện gì thế?"
Người đàn ông thở phào một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tư.
Nếu con gái hắn không sao, vậy thì tên này đang cố tình lừa hắn. Bất kể hắn có báo cảnh sát hay không, hắn nhất định phải cho tên này một bài học.
La Nghiên lo lắng nhìn về phía Khương Tư, nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt bình tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cha con.
"Vân Vân, con ở trường vẫn ổn chứ?"
"…Bố, sao bố biết vậy?" Giọng cô gái lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Con còn chưa nói với mẹ nữa mà, bố nghe ai nói con gặp chuyện rồi?"
Trái tim người đàn ông trùng xuống, vội vàng truy hỏi: "Có phải con bị tai nạn xe không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho bố nghe!"
"Không có gì nghiêm trọng đâu, con vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị một chiếc xe đυ.ng phải, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, xương cốt không sao hết, bố đừng lo lắng."
"Vậy con nhớ cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt, thiếu tiền thì nói với bố, lát nữa bố gửi tiền cho con."
Người đàn ông nghe con gái nói không sao thì cuối cùng cũng tạm yên tâm, qua loa dặn dò hai câu rồi cúp máy. Sau đó, hắn hoang mang nhìn về phía Khương Tư.
"Mày rốt cuộc là ai? Sao lại biết chuyện này?"
Chỉ cần nghe giọng điệu của hắn, La Nghiên cũng biết Khương Tư lại đoán trúng rồi, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác kinh ngạc.
"Chính ngôi mộ nhà anh nói cho tôi biết."
Ánh mắt Khương Tư lướt qua phần mộ bên cạnh, bà lão sau khi đánh con trai xong thì bắt đầu ngồi xổm dưới đất ăn nến hương, trông có vẻ rất đói bụng.
"Không cần biết ai nói với anh rằng phong thủy ở đây tốt, đối phương chắc chắn chỉ đang lừa anh thôi.”
“Nơi này trước không có nước, sau không có núi, lại nằm giữa đồng ruộng, chẳng có chút nhân khí nào. Ngày nào cũng bị ánh nắng chiếu trực tiếp, đừng nói đến việc dưỡng âm khí, ngay cả phong thủy bình thường cũng còn không bằng.”
“Anh còn ác tâm đến mức xây mộ nhà mình đè lên đầu người khác, chỉ lo xây mộ cao mà không nghĩ xem mình có đè được hay không sao?”
“Những điều cấm kỵ trong phong thủy nhà anh dẫm lên hết một lượt, còn muốn che chở con cháu? Mơ đi!"