Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 19: Tôi có một câu này không làm được

Dù sao cô cũng chỉ là một gia sư nhỏ bé.

Thực chất, gọi là gia sư cho hay, chứ thân phận của cô gần giống như bảo mẫu. Nhiệm vụ chính là ở bên cạnh hai cậu thiếu gia làm bài tập, để họ có cơ hội tiếp xúc với người cùng trang lứa.

Đặc biệt là Giang Kinh Hàn, sức khỏe yếu, từ nhỏ đã học tại nhà với giáo viên riêng. Vì thế mà cô có thể được nhận làm việc ở đây, quả thật như được bánh từ trên trời rơi xuống.

Nói đúng ra, phải cảm ơn Tân Nguyên.

Dù cậu ta chỉ nói rằng mình bận tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật nên không thể đến dạy thường xuyên, nhưng Khương Kỳ biết rõ, cậu ta làm vậy vì biết lúc ấy cô đang kẹt tiền.

Làm gia sư cho hai thiếu gia nhà họ Giang khó hơn tưởng tượng nhiều. Chưa bàn đến những điều khác, chỉ riêng tính cách thôi đã rất khác biệt.

Giang Kinh Hàn thì khá tốt, tuy ít nói, không mấy quan tâm tới người khác, nhưng lễ độ, chịu nghe cô giảng bài nên dạy cũng không vất vả.

Còn Giang Dã thì khác, tính cách hoang dã như tên gọi, khí chất cũng bất kham, thường xuyên lấy cô ra làm trò đùa, bày đủ thứ trò nghịch ngợm.

Hoàn toàn không giống anh trai chút nào.

Thật ra, Giang Kinh Hàn mới là người khiến người ta cảm thấy chững chạc, ổn định, đúng chuẩn "anh trai" trong một cặp sinh đôi.

Tóm lại, hai anh em rất đúng với định kiến thường thấy trong tiểu thuyết: cùng một gương mặt, tính cách khác biệt một trời một vực.

Chỉ có một điều khiến cô hơi thấy lạ, thường thì người trong nhà sẽ đặt tên cho anh em sao cho có nét tương đồng, nhất là với sinh đôi.

Vậy mà Giang Dã và Giang Kinh Hàn nghe cứ như hai người chẳng hề liên quan gì đến nhau.

Nhưng chuyện này cũng không đến lượt cô bận tâm, càng là nhà giàu thì càng có nhiều kiêng kỵ và quy tắc lạ đời. Dù trong lòng có hiếu kỳ đến mấy, cô cũng không dám hỏi hay nhìn linh tinh.

“Tôi có một câu này không làm được.”

Giang Dã chỉ vào đề bài trong cuốn sách Địa lý trên tay.

Khương Kỳ nhìn thoáng qua, rồi quả quyết từ bỏ.

Cô là dân khối tự nhiên chính hiệu, trong tổ hợp sáu môn chọn ba thì chọn Vật lý, Hóa học và Sinh học, chỉ vì nghĩ sau này dễ có đường ra.

“Hay là... cậu làm toán trước đi, để tôi xem lại câu này.”

Cô nhẹ giọng đề nghị, thực ra là tính đợi cậu ta vừa đi khỏi sẽ dùng ứng dụng tra bài ngay.

“Chậc, định dùng điện thoại à?”

Bị đoán trúng tim đen, tay cô khựng lại, ngay sau đó là một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu: “Làm vậy là gian lận đấy, đúng không cô Khương?”