Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 18: Bạch di nương là linh cầm khế ước của Thích phu nhân

Bà ta nói vậy là đã khiêm tốn rồi, Kim Sí Đại Bằng là con chim quý thuần chủng từ thời thượng cổ, người bình thường cũng chẳng nuôi nổi.

Sắc mặt muội muội thứ xuất tái mét, bởi vì cú sốc quá lớn mà nói năng lắp bắp: "Tỷ... Tỷ tỷ, cùng lắm thì ta đưa Kỳ Lân của ta cho tỷ, tỷ đừng cưỡi mẫu thân ta mà... Huhuhu..."

Thích Linh Linh vỗ vai nàng ta, nói: "Con bé ngốc này, ngây thơ quá! Cưỡi Kim Sí Đại Bằng không hiếm nhưng cưỡi di nương thì hiếm lắm."

Mọi người: Nghe cũng có lý nhỉ, chuyện quái quỷ gì đây!

Ngay cả Thích Hàm Hương cũng hơi hoang mang, suýt nữa thì bị thuyết phục - Thử hỏi xem từ khi khai thiên lập địa đến giờ có ai trong thiên hạ này từng cưỡi di nương đi học chưa?

Sao lại thấy không cam tâm nhỉ? Trưởng tỷ có thì nàng ta cũng phải có chứ!

Thế là nàng ta tủi thân gọi di nương: "Mẫu thân, con cũng muốn cưỡi di nương đi học!"

Bạch di nương: Quác?

Mọi người: "..." Cả hai thiên kim của Thích gia đều không phải hạng tầm thường nha!

Thích Niệm Du đã tức đến mức sắp bốc cháy rồi, ai đứng bên cạnh ông ta đều có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực đó.

Thấy vậy, Thích Linh Linh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Có thể không làm nữ nhi Thích gia nhưng Bạch di nương là tài sản mà mẫu thân để lại cho ta, ta còn phải giữ lại để nhìn vật nhớ người nữa. Cứ lúc nào nhớ mẫu thân thì lại cưỡi một lúc."

Cuối cùng Thích Niệm Du cũng không thể chịu được nữa: "Loại nữ nhi ngỗ nghịch như ngươi có giữ lại cũng vô dụng, hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi!"

Còn chưa nói xong ông ta đã tung thẳng một chưởng ra, một luồng linh lực mãnh liệt như sóng lớn dời sông lấp bể đánh thẳng về phía Thích Linh Linh.

Thích Linh Linh đã đề phòng chiêu này của ông ta từ trước. Trong sách, người phụ thân thâm tình này vì đại nghĩa diệt thân cũng đột ngột tung ra ám chiêu đánh cho nữ nhi hộc máu ba lần như vậy.

Thích Linh Linh mới tu luyện đến Luyện Khí cấp hai, nếu cứng đối cứng với ông ta thì không chết cũng tàn phế. Chưởng phong này vô cùng mạnh mẽ, nàng có muốn tránh cũng không tránh được.

Nhưng nàng có Bạch di nương nha.

Kim Sí Đại Bằng chẳng những có tu vi Nguyên Anh thực sự mà bẩm sinh đã có chín cái linh vũ, mỗi cái đều có thể vượt cảnh phản đòn.

Ngoài ra, Bạch di nương còn là linh cầm khế ước của Thích phu nhân.

Không phải tiện tay nuôi con chim thì có thể gọi là linh cầm khế ước, nếu linh cầm bình thường thì là hợp đồng lao động, còn linh cầm khế ước thì chính là đã vào biên chế.

Linh cầm, linh thú biên chế ký kết huyết khế với chủ nhân, khi chủ nhân rơi vào tình cảnh nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt. Những con linh cầm, linh thú này sẽ theo bản năng xông ra, dốc toàn lực bảo vệ chủ nhân.

Bạch di nương là linh cầm biên chế của Thích phu nhân, bây giờ đã thuộc về Thích Linh Linh.

Nhờ hệ thống giải thích chi tiết nên Thích Linh Linh đã biết tường tận chuyện này.

Thế là, nàng bình tĩnh vẫy tay: "Bạch di nương, đi thôi."

Sau những năm tháng dài đằng đẵng, Bạch di nương đã quên mất những chuyện đó.

Nhưng khi Thích Niệm Du ra tay với trưởng nữ, một cơn xúc động khó kiềm chế đột nhiên trào lên trong cơ thể bà ta.

Sau khi kêu lên: "Quác!" Bà ta lập tức biến trở lại nguyên hình, đôi cánh khổng lồ dang rộng ra.

Đám khách khứa chỉ thấy trước mắt vàng rực, như thể có hàng ngàn hàng vạn tia nắng đâm thẳng vào mắt khiến họ lập tức nheo mắt lại.

Chỉ trong chớp mắt, chỉ nghe thấy mấy tiếng "Ầm ầm" chấn động vang lên. Kim Sí Đại Bằng Điểu vỗ cánh lật tung mái nhà lên, cột nhà đổ sập xuống, gạch ngói rơi ào ào xuống đầu mọi người như mưa đá.

May mà đa số khách khứa đều có tu vi thâm hậu, nhanh tay kết trận ngăn cản nên không bị rơi vào người.

Lại nói đến Thích Niệm Du, ông ta vừa tung một chưởng ra đã thấy một tia sáng vàng rực lóe lên trước mắt, trái tim khẽ run lên, lập tức nhận ra đó là nguyên hình của ái thϊếp.