Đại Phản Diện Có Ý Đồ Xấu Với Ta

Chương 9: Đợt này tăng tận 20 tệ

Đồ đến tay còn mất khiến một nhân vật nhỏ râu ria như Tôn ma ma bùng nổ tiềm năng đáng kinh ngạc.

Đợt này tăng tận 20 tệ.

Thích Linh Linh vô tội chớp đôi mắt to ngập nước: "Không thể nào không thể nào, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ thưởng cho ngươi một viên linh thạch cao cấp sao? Ngươi xấu xí mà nghĩ đẹp thật đấy.”

Nàng ngừng cười, hất cằm lên, lập tức bày ra dáng vẻ của thiên kim thành chủ kiêu ngạo, lạnh lùng như băng: "Ngươi xứng sao?”

Mặt Tôn ma ma lập tức xụ xuống, bất đắc dĩ móc viên linh thạch giấu bên hông ra, bà ta đang định bỏ lại vào hộp đồ trang điểm thì Thích Linh Linh nói: "Khoan, rửa đi đã.”

Tôn ma ma: “!”

Sát thượng không lớn nhưng độ sỉ nhục cực mạnh.

Nhưng sỉ nhục Tôn ma ma vẫn kém việc cướp tiền bạc của bà ta, đợt này chỉ kiếm được tổng cộng 3 tệ 5 xu, còn không đủ để mua bánh trứng kẹp chân giò hun khói.

Thích Linh Linh thở dài, phất tay: "Ra ngoài đi.”

Tôn ma ma nghi ngờ nhìn nàng một cái, lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài.

Không bình thường, tuyệt đối không bình thường!

Chẳng lẽ Đại tiểu thư đã bị thứ gì đoạt xá rồi? Phải mau bẩm báo cho Bạch di nương thôi.

Sau khi Tôn ma ma đi, Thích Linh Linh nhìn số dư, bận rộn nửa ngày, tổng cộng kiếm được 30 tệ.

Cũng may thí nghiệm rất thành công, Thích Linh Linh đã thăm dò rõ ràng quy tắc thu thập năng lượng của Hệ thống.

Đầu tiên, cảm xúc dao động càng mạnh thì năng lượng sinh ra càng nhiều. Nhưng bản thân nhân vật sẽ có hạn mức cao nhất, diễn viên quần chúng như Tôn ma ma còn không được tính là một nhân vật nhỏ, yêu hận tình thù có vỡ trời cũng chỉ kiếm được tiền bằng một hai ly trà sữa, hiệu suất chi phí cực kỳ thấp.

Tiếp theo, điểm thiện cảm khi Tôn ma ma nhận được linh thạch là 8 tệ, đau khổ vì mất đi là 20 tệ. Theo nghiên cứu tâm lý học cho thấy, đau khổ khi mất đi xấp xỉ vui vẻ khi đạt được gấp 2.5 lần.

Khoa học thật sự không lừa ta.

Thêm vào đó, sau khi Tôn ma ma rời đi, số dư vẫn từ từ tăng lên, cứ mỗi mấy phút sẽ tăng 1 2 xu. Điều đó cho thấy những trạng thái cảm xúc như "thất vọng”, "uể oải”, "oán hận” cũng có thể mang lại lợi ích. Mặc dù cường độ thấp nhưng thời gian kéo dài.

Thích Linh Linh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến việc tìm kiếm một vài kẻ thù lâu dài và đi theo con đường phát triển bền vững.

Lòng hận thù kéo dài mãi mãi, tài nguyên vô tận cuồn cuộn dâng.