Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 30

Rất nhiều rác còn thừa đều có thể mang ra sử dụng.

Trước tiên ném một lá cải mục vào xem thử hiệu quả đã.

[Đổi phế liệu lấy tiền thành công, đã kiểm tra thấy tiền tệ phổ biến nhất nơi đây vào thời điểm này là: Đá biển, bây giờ toàn bộ rác thải nhận được đều quy về theo giá trị đá biển.]

[Nhận được đá biển ×1.]

Hóa ra là như thế này.

Vậy ngày hôm nay bất kể cô ném thứ gì vào đều sẽ nhận được đá biển.

Như vậy là có thể nhanh chóng tích lũy số lượng đá biển rồi.

Chờ đến khi số lượng đá biển đủ, cô sẽ chuyển sang chế độ tái chế rác một lần nữa.

Vân Lạc Hòa lần lượt ném tất cả rác thải trước mắt vào trong thùng rác.

Thu mười món đồ, cô nhận được tổng cộng mười sáu viên đá biển.

Trong đó bao gồm cả hai chai nước khoáng còn thừa sau khi cô đã uống hết nước.

Có món đồ ném vào còn nhận được đến hai ba viên đá biển.

Lại có thể rút thăm trúng thưởng.

Vân Lạc Hòa chỉ chờ đến đúng thời khắc này.

[Bắt đầu rút thăm trúng thưởng!]

[Nhận được: Liềm sắt ×1.]

Vân Lạc Hòa có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, vậy mà bản thân lại rút trúng một chiếc liềm sắt!]

[Liềm sắt: Mặt màu bạc cực kỳ sắc bén, dùng để gặt hái thu hoạch đồ ăn, rất tiện lợi, lúc sử dụng thì phải cẩn thận.]

Đúng là sung sướиɠ quá đi mất!

Vân Lạc Hòa đang cần một chiếc liềm để làm cỏ.

Lưỡi liềm làm bằng sắt dùng tốt hơn bằng đá rất nhiều, món đồ này phải tốn đến ba viên đá quặng sắt mới có thể chế tạo được.

Không nói gì nữa, đi làm cỏ trồng rau ngay thôi!

Trước tiên, Vân Lạc Hòa cắt sạch toàn bộ đám cỏ dại trên mảnh đất phía sau nhà tranh.

Thu hoạch cỏ dại còn có thể làm thành sợi!

Một công đôi việc.

Cô cắt hết tất cả cỏ dại xong, nhận được tổng cộng năm sợi.

Kế đó có thể bắt đầu trồng rau.

Chỉ là, Vân Lạc Hòa không có nhiều hạt giống cho lắm, tổng cộng có ba hạt.

[Hạt giống cải trắng: Thích hợp gieo vào mùa xuân, gieo bốn ngày là có thể thu hoạch, hằng ngày cần phải tưới nước, nếu không đến khi thu hoạch, cải sẽ không lớn.]

[Hạt giống màu đen: Hạt giống tròn tròn màu đen, cũng không biết là hạt giống cây gì, cũng chẳng biết có thể trồng ra hay không.]

[Hạt giống cây táo đã nảy mầm: Thích hợp gieo cây ăn quả vào mùa xuân và mùa thu, sau khi gieo mười lăm ngày là bắt đầu kết trái, từ đó mỗi tuần lại có thể kết quả một lần.]

Cây táo sẽ trưởng thành, cho nên cần chọn một vị trí tốt trước, phải ở vị trí trống trải, không ảnh hưởng đến sinh hoạt, tránh để cây trưởng thành, chặn lối đi lại.

Hơn nữa trồng cây ăn quả thì trong phạm vi nửa thước không được có thứ gì đó, chừa lại không gian cho nó trưởng thành.

Sau khi trồng cây xong, Vân Lạc Hòa lại cầm cuốc đào hai hố đất, rồi gieo hai hạt giống xuống.

Cuối cùng lại lần lượt tưới một ít nước cho cây ăn quả và hạt giống.

Công việc đã xong.

Bốn ngày sau là có thể thu hoạch cải trắng, vậy rất nhanh cô sẽ được ăn cải trắng do chính mình trồng rồi, ngẫm lại vẫn thấy hơi khó tin.

Chỉ là, đến lúc đó có lẽ chỉ có thể luộc chín cải trắng thôi, nhưng như vậy cũng khá ổn, đồ ăn bản thân tự trồng, nhất định sẽ rất ngọt.

Tâm trạng của Vân Lạc Hòa rất tốt, cô lấy lưới đánh cá ra, bắt đầu chuẩn bị vớt vật tư.

Trong lúc chờ đợi, cô ăn cơm nắm chà bông, mở màn sáng ra.