Ngày tháng tiếp theo, Tô An chỉ ở trong nhà, ăn ăn uống uống, sau đó kiểm kê lại vật tư một lần nữa.
Cô chuẩn bị mang vật tư đi nên phải liên tục điều chỉnh, tinh giản và thay đổi.
Tô An đã mua máy ép chân không, nghiên cứu đủ loại kỹ thuật đóng gói cất trữ.
Trong tay cô vẫn còn một ít tiền.
Còn bảy ngày nữa sẽ tiến vào trò chơi.
Tô An bắt đầu quyết định đồ vật được mang theo.
Trong khi đang đóng gói và chuẩn bị, Tô An cố hết sức nén thể tích của những vật phẩm đó lại.
Lều, túi ngủ, xoong nồi, tất cả đều được đựng chung với nhau, túi ngủ được hút chân không, khoảng trống của chiếc lều thì nhét đệm chống ẩm, thậm chí thêm cả nồi đa năng, nhét vào trong bếp lò, trong khe hở của nồi và bếp lò lại đựng rất nhiều bánh xà phòng nhỏ và quần áo mỏng, nén chúng nó thành một cái hình hộp chữ nhật nhỏ.
Thức ăn và nước uống đựng trong một cái bao, có một chai nước khoáng 500ml, một cái bịch bánh nén khô nặng 2kg, kẹo 100g, gia vị thông thường 200g, ngoại trừ những thứ này còn có viên lọc nước, túi nước đóng gói, thuốc đã mất bao bì, đá đánh lửa, dao đa năng, tất cả đều được đựng bên trong.
Đồng thời có cả một ít đồ dùng sinh hoạt, đặc biệt là sản phẩm vệ sinh, việc mang băng vệ sinh thì không thực tế lắm, Tô An chuẩn bị băng vệ sinh vải có thể giặt sạch, và cả cốc nguyệt san…
Còn về việc có sử dụng quen hay không, trong trò chơi có kỳ sinh lý hay không, sau này hãy tính tiếp.
Bàn về chuyện lâu dài, thật ra cũng nên mang một ít tài liệu học tập theo, Tô An đã chốt đơn mười chiếc thẻ nhớ chứa 1.5T, rồi bỏ tiền nhờ người bán hàng tải vào rất nhiều tài liệu sách vở về chế tạo thú bông.
Cô đã cố tình lấy mấy chiếc điện thoại di động được coi là chống nước, chống sốc và thời lượng pin dài, đồng thời cũng lấy một chiếc sạc năng lượng mặt trời, còn về chuyện có thể mang đi hay không thì cứ tùy duyên.
Không gian, không gian, không gian.
Mỗi lần sắp xếp lại những vật phẩm này, Tô An chỉ hận không thể đâm đầu xuống mặt đất, cô muốn dập đầu với ông trời, xin cho mình một không gian.
Hoặc là mượn ô vuông ba lô trong trò chơi tương lai hoặc là chiếc túi bụng của con gấu nhỏ, ô vuông ba lô có thể tích là một mét khối, chiếc túi bụng của bé gấu tồn tại đến tận hai mét khối, cực kỳ hữu ích.
Đây cũng là nguyên nhân Tô An may quần áo cho bé gấu cứ nhất định phải làm thật rộng để có thêm không gian cất đồ.
Lỡ như may mắn, lần này điều khiển linh hồn xong lại xuất hiện không gian thì sao, vậy chẳng phải càng tiện hơn rất nhiều ư?
Nhưng ký ức đã nói cho cô biết, bây giờ đừng suy nghĩ đến không gian tùy thân nữa, chỉ khi tiến vào trò chơi, thức tỉnh dị năng, sau khi thổi hồn cho thú bông xong, mới có xác suất xuất hiện khả năng đó.
Thổi hồn đòi hỏi sức mạnh tinh thần, chỉ khi cơ thể và trạng thái tinh thần đạt mức độ tốt mới có thể khôi phục sức mạnh tinh thần, bây giờ việc cô có thể làm chính là giữ cho thể xác và tinh thần thoải mái, giúp sức khỏe tốt nhất có thể.
Trong trò chơi sinh tồn trên quốc lộ vô hạn, giao diện thuộc tính không chi tiết như giao diện game thông thường, nhìn một cái là biết ngay trạng thái của bản thân.
Máu, thể lực, tinh lực, mức độ đói vừa nhìn cũng đã biết rõ ràng.
Nội dung của nó cực kỳ đơn giản, chỉ có ba loại thuộc tính, cảm giác đói khát, mệt nhọc, đau đớn đều giống như hiện thực, gọi là trò chơi, nhưng đối với người chơi mà nói, tất cả đều rất chân thật.
Trong trận chiến này không có thanh máu, mọi vết thương trí mạng đều sẽ tử vong, đói bụng và mệt mỏi cũng phải dựa vào cơ thể để cảm nhận.
Ba loại thuộc tính được thể hiện trong đó lần lượt là ba mục tấn công, phòng ngự và tinh thần, sau khi thăng cấp thì thuộc tính cũng tăng lên.