Toang Rồi! Vạn Nhân Mê Nằm Vùng Bị Lộ Rồi! (ABO)

Chương 15: Cô ta đâu rồi?

Hắn vừa dẫn người xông vào trại nuôi dưỡng omega thì bị cả thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu.

“Hạ Hiểu Lễ! Tỉnh lại ngay!”

Cố Minh Trác dí màn hình phát sáng sát mặt hắn: “Anh có thấy người phụ nữ này không?”

“Hả? Hả?”

Hạ Hiểu Lễ lau mặt, nhìn rõ người trước mặt lập tức sững sờ: “Cố Minh Trác?”

Hắn gầm lên: “Mẹ nó! Nửa đêm nửa hôm mò đến địa bàn của tao làm gì?”

“Chăn gối của tao ướt sũng rồi! Cố Minh Trác, mày điên rồi à?”

Cố Minh Trác nâng họng súng lên, lạnh giọng cực độ: “Tôi hỏi lại lần nữa! Anh đã gặp nữ alpha này chưa?”

Hạ Hiểu Lễ lúc này mới nhận thức được tình hình, vội nói: “Ê! Bình tĩnh đã anh bạn!”

Cố Minh Trác làm bộ bóp cò.

“Đừng đừng đừng! Đừng kích động! Để tôi xem đã!”

“Dù gì chúng ta cũng chung một cha, cậu có thể tôn trọng ông anh này một chút không?” Hạ Hiểu Lễ bực bội nói.

“À, để nhìn kỹ xem nào.”

“Mặt này… chưa từng gặp.”

Nhìn chằm chằm một lúc, hắn mới nói: “Nhưng tôi thấy có một người trông khá giống cô ta.”

Hạ Hiểu Lễ mở camera trong phi thuyền.

Bóng dáng Sơ Uyển vừa xuất hiện trên màn hình, Cố Minh Trác lập tức nghiêm giọng ngắt lời: “Cô ta đâu?”

Hạ Hiểu Lễ chỉ có thể xoa dịu anh ta: “Đừng nóng vội, tôi dẫn cậu đi tìm.”

Vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Người này là ai thế? Cậu gấp gáp tìm cô ta vậy, tình nhân mới à?”

Giây tiếp theo, nhìn thấy ngoài cửa sổ phi thuyền là hàng loạt chiến hạm xếp thành hàng, Hạ Hiểu Lễ suýt rơi cả cằm xuống đất.

“... Má ơi!”

Lúc này, hắn mới nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của Cố Minh Trác, chậm rãi hỏi: “Cô ta phạm tội gì nặng thế?”

Cố Minh Trác lạnh lùng đáp: “Không liên quan đến anh, giao cô ta cho tôi là được.”

Hạ Hiểu Lễ chợt thầm cảm thấy may mắn vì trước đó không làm gì quá đáng với nữ alpha kia.

“Đến rồi.”

Xác nhận danh tính xong, hắn lập tức đẩy cửa bước vào: “Cô ta ngay...” Ở đây?

Hả???

Cô ta đâu rồi?

Hạ Hiểu Lễ cứng người, không dám quay lại nhìn sắc mặt của Cố Minh Trác: “A, cái này… tôi phải hỏi lại…”

“Hạ! Hiểu! Lễ!”

***

“... Chuyện là vậy đấy.”

Hạ Hiểu Lễ vò đầu tóc rối như tổ quạ: “Em trai à, cậu cũng thấy rồi đấy, cô ta tự chạy mất, muốn đuổi theo thì đi đi, đừng quậy ở chỗ tôi nữa.”

Cố Minh Trác lạnh lùng nhìn người anh danh nghĩa của mình, ánh mắt gắt gao bám lấy hắn không rời: “Hạ Hiểu Lễ, anh chạm vào cô ta chưa?”

“!”

“…”

“Cô ta là alpha mà!” Hạ Hiểu Lễ gào lên oan ức, phát điên nói: “Hơn nữa tôi thấy cô ta ngoài đời chẳng đẹp như trong ảnh cậu đưa đâu!”

Cố Minh Trác không nói thêm lời nào, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

Chờ vị khách không mời đã đi xa, vẻ mặt Hạ Hiểu Lễ mới dần nghiêm lại.

Hắn chợt nhớ ra giấc mơ còn dang dở của mình.

Năm đó, tại trại nuôi dưỡng omega của đế quốc, hắn lỡ tay làm vỡ một đống ống chứa pheromone omega, đủ loại mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cả đội alpha của họ đồng loạt bước vào thời kỳ bạo phát.