Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 24

Vừa tắm xong, người thơm tho sạch sẽ, giờ chỉ muốn lăn qua lăn lại trên chiếc giường vừa được thay ga mới tinh của ba.

Tất nhiên, đó chỉ là mong ước thầm kín của Hạ Yên Thầm thôi. Với tính cách hiện tại của bé con, bé vẫn chưa đủ thân thiết để thoải mái như thế trước mặt ba.

Hạ Yên Thầm không vội. Anh kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến.

Tóc bé con vừa bị chính bé vò rối tung, Hạ Yên Thầm cũng chẳng định chỉnh lại, cứ thế ôm gọn thành một cục rồi nhét luôn vào chăn, để bé nằm yên trong đó, sau đó quay sang chỉnh điều hòa.

Nhung Nhung nằm nghiêng trên giường, đôi mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng ba, lòng thầm cảm thán: Ba thật cao quá đi mất! Không biết mai sau bé con có cao được như ba không nhỉ?

Ban sáng dì Giang còn bảo bé gầy quá, trông nhỏ hơn hẳn bạn cùng tuổi. Lời đó khiến bé con sợ phát khϊếp.

Hai anh trong nhà cũng cao ơi là cao, chỉ có mỗi bé con là thấp bé nhất.

Bé con thở dài một hơi, như thể không chấp nhận nổi sự thật, liền úp mặt vào chăn.

Thôi vậy, ngủ trước đã… không, không được! Phải luyện tự giới thiệu cái đã, mai còn gặp các cô chú trong đoàn làm chương trình nữa. Phải thật giỏi mới được khen!

Thế nên khi Hạ Yên Thầm chỉnh xong nhiệt độ điều hòa, quay lại nằm xuống, thì anh chợt phát hiện ra bé con đang thì thầm điều gì đó trong chăn.

Anh nghiêng người lại gần, nghe thấy bé con đang thì thào lí nhí:

“Con tên là Nhung Nhung, tên thật là… ờm, nếu con nhớ không nhầm thì là Hạ Hoài Thuật, năm nay bốn tuổi, sở thích là…”

Hạ Yên Thầm vừa buồn cười vừa xót xa, nghĩ ngợi một chút rồi cũng không ngắt lời bé. Dù sao bé con cũng cố nói thật nhỏ, rõ là không muốn bị phát hiện. Mà đồng hồ sinh học của bé cũng rất chuẩn, đến giờ là sẽ tự động ngủ thôi. Được nghe bé con lẩm nhẩm vài câu, với anh mà nói, còn hơn cả an ủi.

Bao nhiêu tháng năm trôi qua, anh chỉ mong một lần được nghe thấy giọng nói của con, dù chỉ là một câu thì thầm khe khẽ trong đêm.

Trong mắt anh, việc bé con chịu khó học cách tự giới thiệu thế này, xét cho cùng cũng là dấu hiệu cho thấy bé đang dần mở lòng, có mong muốn kết bạn. Điều đó thật đáng mừng.

Những ngày gần đây sống cùng nhau không rời nửa bước, Hạ Yên Thầm đã dần hiểu rõ nếp sinh hoạt của bé con. Đến giờ rồi, quả nhiên bé ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Miệng bé con còn khẽ hé mở, không biết trong mơ có tiếp tục luyện tự giới thiệu hay không.