“Anh hai.” Nhung Nhung giơ quả trứng gà trong tay lên, coi như đáp lời chào.
“Ăn đi, anh không giành của em đâu.” Hạ Hoài Cảnh xoa rối mái tóc Nhung Nhung, khiến Hạ Yên Thầm phải cau mày khó chịu.
Nhung Nhung có vẻ rất chú trọng hình tượng, ngoan ngoãn để anh hai xoa đầu một lúc, sau đó liền buông quả trứng xuống, vụng về dùng tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình.
Thế nhưng, tay Nhung Nhung lại ngắn, cũng không có gương để soi, thế nên dù có chỉnh thế nào thì một nhúm tóc con trên đỉnh đầu vẫn cứ vểnh lên không chịu nằm xuống.
Hạ Hoài Cảnh ngồi đối diện Nhung Nhung, lười biếng khuấy cháo trong bát, nhìn cảnh này mà cười không ngừng.
Không khí buổi sáng bình yên đến lạ, bữa ăn sáng cũng nhờ vậy mà trôi qua trong êm đềm.
khe khẽ của Nhung Nhung…
Chín giờ sáng, lúc này Hạ Hoài Thâm mới lê đôi dép xuống lầu.
"Em vừa bỏ lỡ một bữa sáng gia đình tuyệt vời đấy." Hạ Hoài Cảnh ngồi trên sofa chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bé con Nhung Nhung đang bò ra bàn trà vẽ tranh.
"Ừm." Hạ Hoài Thâm rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, vò đầu bứt tóc rồi đi thẳng vào bếp.
Hạ Hoài Cảnh cảm động: "Mệt đến mức này mà vẫn kiên trì đáp lại anh, em đúng là… Ôi trời ơi, anh cảm động đến phát khóc đây này."
Ngay giây tiếp theo, Nhung Nhung đang tập trung vẽ bỗng giật nảy người bởi tiếng động ầm ĩ phát ra từ nhà bếp.
Nhung Nhung ngơ ngác ngẩng đầu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi thấy Hạ Hoài Thâm mặt mày bực bội lao ra từ trong bếp, Nhung Nhung mới bừng tỉnh hiểu ra.
Hóa ra là đại ca lại chọc giận tiểu ca ca rồi.
Nhung Nhung co rúm cổ lại, thầm nghĩ: Tiểu ca ca đáng sợ quá đi mất…
Hạ Yên Thầm, người đã quen với kiểu ở chung của hai anh em: "…"
Quan hệ gia đình này đúng là cần phải cải thiện thật rồi.
Thế là nhân dịp hiếm hoi cả nhà quây quần bên nhau, Hạ Yên Thầm nói về chuyện muốn dẫn Nhung Nhung tham gia chương trình 《Bảo bối ngoan ngoãn》, hỏi xem hai anh em có ngại việc có thể bị quay lên hình hay không. Dù gì thì chương trình cũng sẽ ghi lại một số khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, nếu hai đứa không thích, ba sẽ báo trước với tổ chương trình.
Không ngoài dự đoán, cả hai đều thờ ơ đáp lại rằng không vấn đề gì.
Hạ Yên Thầm hơi đau đầu, bèn quay sang hỏi ý kiến của Nhung Nhung.
Nhung Nhung nghe ba kiên nhẫn giải thích một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra chính là cái đó sao! Trong mơ, có rất nhiều cô chú vây quanh mấy người lớn và mấy đứa nhỏ, còn có người vác những thứ thật nặng, nhắm thẳng vào bọn họ mà quay.