Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 31

Sở Tử Hàn muốn an ủi Mập Mạp, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Bảo cậu ấy đừng buồn? Ai mà có thể không buồn được? Thôi bỏ đi, dù có là bậc đại hiền triết cũng không thể làm được. Vì vậy, Sở Tử Hàn không nói gì mà chỉ chờ Mập Mạp khóc xong.

"Anh Sở, cậu nói xem tại sao lại thành ra thế này?" Mập Mạp nghiến răng, cảm thấy rất khó chịu: "Thế giới của chúng ta rõ ràng tốt đẹp cơ mà."

Lúc này, giọng nữ kia lại vang lên: "Mời mọi người đến căn cứ game ở trung tâm thành phố. Nếu các bạn không muốn lần sau phải bất lực khi đối mặt với phó bản ác mộng thì hãy lập tức đến căn cứ game."

"Đi thôi." Sở Tử Hàn vỗ nhẹ vai Mập Mạp: "Điều chúng ta có thể làm chính là phải sống sót. Nếu đây là trò chơi thì nhất định sẽ có cách để vượt qua. Nếu cô ta muốn tiêu diệt sạch chúng ta thì đã không cần phải phức tạp như vậy."

Mập Mạp gật đầu và lau khô nước mắt: "Tôi nhất định phải sống sót. Tôi đã nhớ kỹ hình dáng của con quái vật kia. Khi phó bản ác mộng vào tháng sau đến, tôi sẽ tìm nó để trả thù!"

Họ bước ra khỏi lớp học, sau đó gặp được những bạn học giống mình ở cổng trường. Vào lúc này, tất cả mọi người đều theo bản năng bắt đầu tụm lại thành nhóm. Một nhóm người bắt đầu ríu rít trò chuyện với nhau.

"Các bạn cũng đã qua cửa phó bản rồi à?"

"Đúng vậy, lúc đầu tôi còn nghĩ mình sẽ chết, nhưng may là trong đội có một cao thủ đã giúp tôi qua cửa á."

"Cậu đúng là may mắn. Cái giá tôi phải trả để qua cửa là phải chặt đứt một cánh tay." Một chàng trai lắc lắc phần tay áo rỗng bên trái với vẻ mặt đau đớn.

Nhưng so với những người đã chết trong phó bản ác mộng thì bọn họ đã may mắn lắm rồi.

"Vậy nên, chúng ta đều là những người đã qua cửa thành công." Sở Tử Hàn ở phía sau đám người lên tiếng. So với cách cố tình chọc người khác chán ghét trong phó bản thì ngoài đời thật cậu lại là một người khá khiêm tốn. "Những người thất bại chắc là vẫn chưa ra ngoài. Cũng không biết họ đang ở đâu, phải chịu hình phạt gì. Còn về những người sống sót sau phó bản ác mộng, có ai ở đây không?"

Quả nhiên không có ai lên tiếng, Sở Tử Hàn đoán đây hẳn là một lợi ích nhỏ sau khi hoàn thành phó bản, còn cụ thể là gì thì cứ đến căn cứ game ắt sẽ biết.

Nói đến đây, thực ra Sở Tử Hàn rất để ý tới Diệp Văn Vũ. Kỹ năng chơi game của đối phương rất mạnh, chỉ tiếc là vận may lại không bằng cậu.