Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 23

30 đồng tiền Trái Đất và một đạo cụ bí ẩn. Tuy nhiên, cái gọi là đồng tiền Trái Đất này lại không có thực thể, đối phương chỉ tặng một tấm thẻ nhỏ nhắn cho cậu mà thôi.

Khi ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua những họa tiết đặc biệt trên tấm thẻ, một con số hiện ra ngay trên bề mặt trong suốt của nó: "30".

30 trùng hợp lại chính là số đồng tiền Trái Đất mà cậu lấy được. Sở Tử Hàn chỉ có thể đoán chắc thứ này tương tự như thẻ ngân hàng. Còn đồng tiền Trái Đất là loại tiền tệ chung của Trái Đất mới (Sở Tử Hàn đoán).

Nhưng mọi thứ xung quanh cậu đều là hình ảnh 3D. Nói không chừng bên ngoài còn chẳng có lấy một cái cửa hàng, cũng sẽ không có ai chấp nhận loại tiền tệ này. Dù cậu có muốn cũng không tìm được nơi nào để tiêu tiền. Có lẽ đồng tiền Trái Đất này sẽ có ích trong tương lai!

Sở Tử Hàn phiền não nắm chặt tay, ai ngờ tấm thẻ đó lại từ từ dung nhập vào trong cơ thể cậu. Hơn nữa quá trình này không hề đau đớn chút nào.

Chỉ là mấy ngày nay Sở Tử Hàn đã chứng kiến

quá nhiều chuyện như vậy, nên đã làm quen với đủ loại tình huống vô lý xuất hiện trên thế giới này rồi.

Kế đó chính là phần thưởng thứ hai mà cậu nhận được. Đó là một đạo cụ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Dựa trên kinh nghiệm chơi game nhiều năm của mình, Sở Tử Hàn cảm thấy này chắc là để đại biểu cho chất lượng của đạo cụ.

So với đồng tiền Trái Đất, Sở Tử Hàn rõ ràng hứng thú với đạo cụ có chất lượng màu xanh lá cây này hơn.

Cậu đặt đạo cụ vào lòng bàn tay, ánh sáng trên đó biến mất, lộ ra hình dạng của đạo cụ. Đó là một viên đạn đã dùng qua, phía trên có vệt máu đen.

Lúc này, Sở Tử Hàn dùng tay chạm nhẹ vào viên đạn, một bảng giao diện ảo lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Hiện tại, Sở Tử Hàn ngày càng cảm thấy bản thân giống như đang chơi một game nhập vai với quy mô lớn vậy.

Tên đạo cụ: Viên đạn của Van Helsing.

Chất lượng đạo cụ: Xanh lá cây.

Mô tả đạo cụ: Theo truyền thuyết, cả đời bá tước Dracula chỉ từng bị một người làm bị thương, đó là thợ săn Dracula Van Helsing. Trên viên đạn này còn có máu của bá tước Dracula, khi bạn chạm trán với những Dracula khác có lẽ sẽ có tác dụng. (Lưu ý: Ở mặt sau của viên đạn có vài chữ cái đã bị mờ.)

Sau khi đọc xong phần mô tả dài về đạo cụ, Sở Tử Hàn gần như tức phát khóc. Loại đạo cụ tệ hại gì vậy chứ? Cậu đã phải mất rất nhiều công sức để có được nó, nhưng kết quả lại chẳng được tích sự gì. Công dụng duy nhất còn cần phải gặp được Dracula mới có thể biết được.