Vị trí của Tô Cách ở gần hành lang, còn Thẩm Nhiên ngồi sát tường.
Tiết Hàng đứng ngoài hành lang, giơ điện thoại lên ngay trước mặt Tô Cách.
Thẩm Nhiên chỉ lặng lẽ quan sát, thấy đôi tai nhỏ trắng nõn của cô dần dần chuyển sang hồng nhạt, ngay cả gò má cũng đỏ bừng.
Cô giơ tay lên véo nhẹ, sau đó chậm rãi úp mặt xuống bàn: “Hai người cứ nói chuyện đi.”
Thẩm Nhiên híp mắt lại.
Tiết Hàng thấy ánh mắt anh hoàn toàn dán vào Tô Cách, không nhịn được mà thò đầu qua cô để chọc chọc anh: “Này!”
Thẩm Nhiên khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại thu lại biểu cảm: “Tránh ra đi, bạn cùng bàn của tôi muốn nghỉ trưa.”
Tiết Hàng: ???
...Mình đáng lẽ nên ở dưới gầm xe chứ không phải trong xe à?
Buổi tối sau khi làm xong bài tập, Tô Cách mở Weibo.
Hộp tin nhắn riêng của [Người dùng 1111111] bật lên.
[Người dùng 1111111]: Con gái các cậu, rốt cuộc thích kiểu con trai như thế nào?
Tô Cách sững sờ.
Không hiểu sao, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là khuôn mặt hại nước hại dân của Thẩm Nhiên.
Rõ ràng anh không thích Lục Huân, nhưng vì cô thích nên vẫn đi xin chữ ký giúp.
Anh nhướn mày cười, hỏi cô xem có phải đáp án đã viết sẵn trên mặt anh không, đôi mắt trong veo, vô tội, lại có chút tinh quái.
Anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó mà gọi món bánh trân châu xoài, còn đặc biệt nhấn mạnh: thêm nhiều trân châu vào.
Chưa kể đến thân hình quá mức hoàn hảo, bình thường thì kín cổng cao tường, nhưng chỉ cần lộ cơ bụng một chút là khiến cả mạng xã hội phát cuồng.
Thật sự giống hệt như fan hâm mộ nói - vừa ngoan vừa ngầu, vừa thuần khiết vừa quyến rũ, đúng là một nam thần cực phẩm.
Tô Cách lắc lắc đầu, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?!!!
Bên kia [Người dùng 1111111] vẫn đang đợi hồi âm, xem chừng là đang đau khổ vì tình yêu.
Tô Cách to gan suy đoán, chắc hẳn ngoài đời anh cũng là một cool boy, đến mức chẳng có ai để tâm sự chuyện tình cảm.
Con gái rốt cuộc thích kiểu con trai như thế nào?
[Nhỏ nhỏ Sugar]: Chắc là kiểu như Thẩm Nhiên đấy / mặt cười ngốc nghếch
Tô Cách ngồi bên bàn học, chống cằm đợi phản hồi.
Về sau, nếu Thẩm Nhiên thích ai, chắc chắn anh sẽ không giống như [Người dùng 1111111], trằn trọc suy nghĩ, mông lung không biết phải làm gì.
Anh đối xử tốt với cô như vậy, một người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, thì với bạn gái, hẳn là sẽ cưng chiều đến tận trời, muốn sao cũng hái được trăng.
Dù sao hai nhà cũng có hôn ước từ bé, nhưng đó chỉ là lời nói đùa của người lớn, chẳng ai thực sự coi là thật cả...