Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 5.6

Lộ Ân không hề hay biết về mấy trò bẩn thỉu này.

Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, trầm tư nhìn về phía Naga và Kraken đang co cụm trong bể sinh thái đυ.c ngầu, không còn chút động tĩnh nào.

Rất lâu sau, Lộ Ân quyết định thực hiện một suy nghĩ đã do dự từ lâu.

Rạng sáng hai giờ.

Những âm thanh ồn ào của ban ngày đã lắng xuống, thế giới chìm vào sự yên tĩnh và bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng sóng biển cuộn trào xa xăm. Trong phòng thí nghiệm phát sáng thứ ánh sáng xanh lục nhạt, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kêu lẻ loi của động vật bị nhốt.

Đây là khoảng thời gian không có giám sát điện tử, mà các biện pháp an ninh đối với một nghiên cứu viên quen thuộc nơi này gần như bằng không.

Trên hành lang yên ắng, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Cậu len lén đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không có ai mới thở phào, định lẻn vào phòng thí nghiệm.

Kết quả là… không thấy được vật cản dưới chân, suýt nữa thì ngã chổng vó.

Lộ Ân hoảng hốt buột miệng:

"Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy?!"

Thì ra là một con rùa Thái Bình Dương – một bé rùa cảnh đã "vượt ngục" và đang co rúm trong mai vì bị dọa sợ. Không biết nó đã bò ra khỏi bể từ lúc nào.

Lộ Ân cười khẽ, đẩy gọng kính lên, nhấc con rùa nhỏ lên, bắt chước giọng điệu của Robert dọa nạt:

"Một con rùa con như mày mà cũng dám hù tao sao? Để tao xem nào… có khi ném mày cho Naga ăn luôn đấy."

"Mày biết Naga là ai không? Ở ngay sát vách nhà mày đó, có hàm răng trắng nhất, sắc nhất đấy. Nếu mày dám mò sang nhà nó, thì chắc chắn toi đời rồi, có khi còn không để lại nổi một mẩu mai. Nhưng mày cũng may đấy, gặp phải một vị thần nhân từ như tao đây… Đúng vậy, chính tao!"

Lộ Ân vừa lầm bầm vừa lẻn vào phòng thí nghiệm, bật một chiếc đèn nhỏ lên.

Trong lúc nghêu ngao vài bài nhạc pop thế kỷ 21 chẳng theo giai điệu nào, cậu thả con rùa trở lại bể sinh thái.

Không giống như bể nhốt Naga và Kraken – được niêm phong kín kẽ để đảm bảo an toàn – những loài vật không nguy hiểm khác đều được đặt trong các bể sinh thái mở.

Con ốc anh vũ lộng lẫy kia cũng vậy.

Lộ Ân hoàn toàn không nhận ra rằng trong chiếc bể sinh thái đυ.c ngầu đằng sau, một con quái vật biển xấu xí đã mở mắt.

Mắt nó có một màu xanh lục đậm, con ngươi dài hẹp dựng thẳng lạnh lẽo.

Khi nghe thấy hai chữ "Naga", đuôi của nó khẽ giật một cái.