Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 5.5

Còn về cách nào để thực hiện điều đó...

Lộ Ân nhìn nụ cười ôn hòa nhưng đầy nguy hiểm của Ryder, ánh mắt sau cặp kính lóe sáng.

Chẳng lẽ cậu cũng phải học theo nam chính, đối xử dịu dàng với Naga, xoa dịu nó, rồi sau đó… đi theo con đường "không thể miêu tả" với một con Naga đực sao...?

Ngay lập tức cậu gạt phắt ý tưởng rùng mình đó ra khỏi đầu, Lộ Ân mặt không cảm xúc gật đầu nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng thì gào thét: "Không đời nào! Tôi thà chết chứ không có chuyện đó đâu! Chưa nói đến chuyện đồng tính, đối phương còn không phải con người nữa kìa!"

Nhưng nếu chỉ học theo nam chính để lấy chút thiện cảm thì cũng không phải ý tồi.

Robert lúc này đã bước đến gần, trông vô cùng bối rối, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái còn u ám hơn cả Lộ Ân.

Hắn cực kỳ không muốn thừa nhận rằng suy đoán của Lộ Ân là chính xác, nhưng thực tế thì không thể chối cãi, vì chính bản thân hắn đã trực tiếp trải nghiệm nỗi sợ hãi mà trước đó hắn từng cười nhạo.

Hồi lâu sau, Robert nghiến răng, hậm hực buông một câu:

"Xem như con chuột Á Đông như mày gặp may đi, nhưng cứ chờ đấy, tao vẫn sẽ ngồi xem mày chết trong miệng con quái vật đó."

Trong lòng Lộ Ân trợn mắt một cái xem thường hắn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thậm chí còn cố gắng diễn thêm một chút, là cái kiểu mặt "ôi tôi sợ quá, xin tha mạng". Nhưng thực chất diễn xuất cậu vô cùng tệ hại.

Màn trình diễn vụng về đến mức nếu đem đi thi Oscar chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Robert: "..."

Robert nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì thái độ phức tạp của Ryder và những người khác đối với Lộ Ân lúc này, hắn không tiện bùng nổ ngay tại chỗ, chỉ có thể hừ lạnh vài tiếng rồi quay lại bàn thí nghiệm.

Bầu không khí trong phòng thí nghiệm trở nên vi diệu.

Ánh mắt của tất cả các nghiên cứu viên nhìn Lộ Ân đều có chút vi diệu. Họ không nói ra như người vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn chung một suy nghĩ: Lộ Ân chẳng qua là vận may chó gặm mới đoán trúng thôi.

Họ vội vàng hoàn thành báo cáo thí nghiệm, trong đó viết rằng kết luận giống hệt như suy đoán táo bạo của Lộ Ân:

"Phát hiện ra một giá trị không thể tưởng tượng được… số 1 hoặc số 2 đã kiểm soát suy nghĩ của một nghiên cứu viên… dẫn đến thảm kịch."

Tuy nhiên, họ không ghi rõ ai đã đưa ra kết luận này, ngầm mặc định đây là thành quả chung của nhóm. Nếu cấp trên có khen thưởng, chắc chắn tên của Lộ Ân sẽ không xuất hiện trong danh sách.