Giây thứ 27, dùng ánh sáng mặt trời tích trữ, tiếp tục trồng cây Hoa Hướng Dương thứ ba ở ô 1-3.
Lúc này, ánh sáng chói lóa rực rỡ hiện ra dưới chân cây Hoa Hướng Dương thứ ba – cuối cùng cũng kích hoạt được bạo kích (còn dư 175 ánh sáng). Nhìn thấy chuyện này mà ai nấy đều nhoẻn miệng cười.
【Bách Trạch: Đến rồi đến rồi! Nó mang theo 6 mặt trời đến rồi!】
【Tề Đặc: Không biết tại sao, mắt tôi đột nhiên lại đỏ lên…】
【Chu Tâm Ngữ: Hahaha, có lẽ do cậu đã biến thành con thỏ rồi đấy (đầu chó)】
Giây thứ 41, hàng 1-4 và 1-5 đã trồng xong Hoa Hướng Dương (còn lại 200), cô vẫn đi theo lối chơi buổi sáng, nhưng so với những lần nổ chí mạng ban sáng thì lần này ít hơn 2 cây Hoa Hướng Dương, nhưng tốc độ như vậy cũng đã rất nhanh rồi.
Con Zombie đội nón giao thông đầu tiên xuất hiện ở hàng thứ hai, Cố Ngưng chôn một quả Mìn Khoai Tây ở vị trí 2-5, rồi lại tiếp tục chờ Hoa Hướng Dương hồi chiêu, hồi xong thì trồng tiếp.
Vị trí 1-9 trồng tỏi, kéo Zombie đọc báo ở hàng đầu tiên sang hàng thứ hai, trồng hai cây Súng Bắn Đậu ở vị trí 2-2 và 4-2, trồng Tường Hạt Dẻ ở 2-6, trồng Mìn Khoai Tây ở 5-6 để đối phó Zombie đội nón giao thông (còn lại 25). Ánh sáng mặt trời hơi eo hẹp, đành để con Zombie Xô Sắt kia lại xử lý sau vậy.
【Chu Tâm Ngữ: Cảm giác lũ Zombie lần này xuất hiện nhanh hơn vài giây so với lần trước】
【Mã Lệ Lệ: Gấp gì chứ? Sắp có ánh sáng mặt trời nữa rồi, nhìn một hàng Hoa Hướng Dương này mà tôi thấy vui vẻ hẳn lên!】
1 phút 21 giây, ánh sáng mặt trời rơi thêm + 8 cây Hoa Hướng Dương sản xuất + còn lại (tổng 300), Zombie thường + Zombie đội nón giao thông đều đã bị tiêu diệt, Zombie đọc báo thì bị bắn vỡ báo, hiện đang điên cuồng gặm Tường Hạt Dẻ, Zombie xô sắt đã tiến đến vị trí 3-6, Mìn Khoai Tây và Tường Hạt Dẻ đều đã hồi kỹ năng, các hàng khác cũng xuất hiện thêm lũ Zombie mới.