【Bách Trạch: Mìn khoai tây đặt gần thế này tôi còn sợ nó sẽ bị ăn mất, nhưng nghĩ lại thì mới nhớ ra đây là cấp 2, haizz, tự mình dọa mình thôi~】
【Tề Đặc: Không phải chứ, cái Tường Hạt Dẻ này cũng quá trâu bò rồi đấy? Zombie đọc báo điên cuồng gặm lâu như vậy mà vẫn chưa cắn nát nổi một mảnh?】
【Lam Du: Các người không nhận ra nó đã lớn hơn trước một vòng sao? Ngu ngốc, đây là Tường Hạt Dẻ cấp hai đấy!】
【Bách Trạch: ?】
【Tề Đặc: ??】
【Sài Mộc: ???】
Bình luận bỗng dưng tràn ngập dấu chấm hỏi, hiển nhiên là có rất nhiều người chơi không nhận ra, hoặc đơn giản là họ không nghĩ tới.
【Chu Tâm Ngữ: Tỷ tỷ, chị đã vạch trần được chân tướng rồi! ★v★】
【Bách Trạch: Bíp Bíp (chởi bậy nha), có tận 3 cây trồng cấp hai á? Cô ấy là ấu hoàng tái thế à?】
【Tề Đặc: Má ơi, cô ấy không vào bảng xếp hạng thì ai vào đây?】
【Sài Mộc: Phần thưởng nhân đôi của chế độ đối chiến đúng là thơm thật, có đến hai phần ba số người chơi trong bảng xếp hạng đã có cây trồng cấp hai mới rồi!】
【Bao Hướng Thần: Khốn nạn! Đừng nhắc nữa, lần này tôi thực sự đỏ mắt rồi đấy (lật bàn)】
Hiện tại, bố cục đã cơ bản được hình thành, vẫn là chiến thuật cũ, chỉ khác là so với buổi sáng thì có thêm 2 cây Hoa Hướng Dương, trong lúc trồng cô còn được nổ thêm hai lần chí mạng, phát triển rất ổn định.
Zombie cửa sắt cũng bị cô xem như Zombie xô sắt để đối phó, dồn hết lũ Zombie vào ba hàng giữa, mục tiêu quá nhiều thì lấy bom anh đào ra, điên cuồng ném bom, đến phút thứ tư thì cô đã chiến thắng được trận thứ tư.
【Tịch Bạch Quyên: Xem xong cả trận, đánh đâu thắng đó, không chút nguy hiểm (thả like)】