Xuyên Đến Thế Giới Plants Vs Zombies

Chương 35: Bãi cỏ xanh (buổi chiều)

Xem ra mỗi vòng chỉ có tối đa sáu loại, nhưng lần này lại có thêm một loại mới. Không còn cái tên mặc đồ Thể Thao Nhảy Sào nữa, mà thay vào đó là Zombie Cửa Sắt. Mức độ khó khăn lại tăng lên.

Lúc này, tính năng livestream cũng đồng thời được kích hoạt, hàng loạt người chơi đổ vào, số lượng người xem còn đông hơn cả buổi sáng. Khi thấy loại Zombie mới, sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ chịu.

【Bách Trạch: Nhìn thấy Cửa Sắt này thì tự dưng tôi lại nhớ Nhảy Sào rồi!】

【Chu Tâm Ngữ: Cái thứ này có máu ngang với Xô Sắt đấy, khó đối phó chết đi được】

【Vinh Gia Chí: Dù sao thì bản chất của nó vẫn là Zombie Thường, chỉ là được trang bị thêm đạo cụ thôi.】

【Lam Du: Nếu có thực vật tầm xa/ném xuyên thì có thể dễ dàng xử lý được nó.】

【Sài Mộc: Vấn đề là không có! Sáng nay tôi mở trùng cây cũ, lát nữa chỉ có thể liều mạng đánh thôi】

【Trúc Bình Hạ: !!! Tôi có Cải Bắp Bắn Đá! Mẹ ơi, con được cứu rồi!】 【Bách Trạch: ? Trong hàng ngũ xuất hiện một kẻ phản bội, lôi ra chém ngay!】

Trái ngược với sự ồn ào của khu bình luận, Cố Ngưng vẫn bình tĩnh như cũ. Với ba loại cây trồng cấp 2 trong tay thì chỉ cần không phải là Zombie khổng lồ xuất hiện, cô sẽ không cảm thấy lo lắng chút nào.

Đưa từng thẻ cây vào khe cắm, cô lắng nghe tiếng đếm ngược vang lên: 3, 2, 1, GO!

Cây Hoa Hướng Dương đầu tiên được trồng ở ô 1-1, nhưng lần này lại không kích hoạt bạo kích (còn dư 25 ánh sáng), tốc độ phát triển sẽ chậm hơn buổi sáng một chút, nhưng cô vẫn rất vững tâm – đây vốn dĩ chỉ là xác suất, cứ theo kế hoạch mà triển khai.

【Bách Trạch: Tự dưng không thấy bạo kích, tôi còn không kịp phản ứng lại, cảm giác hơi là lạ】

【Mã Lệ Lệ: Sao có thể bạo kích liên tục được, vậy chẳng khác nào gian lận cả.】

【Tề Đặc: Đây mới là khởi đầu bình thường! Nhìn mà thấy thoải mái hẳn! (huýt sáo)】

【Lưu Đằng: Cái gì đây? Chỉ có thế thôi á? Chả có gì hay ho cả, đi đây, đi xem người khác đây】

【Bách Trạch: ? Gì vậy? Ở đây nói linh tinh cái gì đấy?】

【Tề Đặc: Không thích thì cút, đừng có ở đây phun bậy, tưởng mỗi mình mày có miệng chắc?】

【Chu Tâm Ngữ: Anh trai, bình tĩnh chút, đông người thì kiểu gì cũng có kẻ gây chuyện, chờ nó đi rồi sẽ yên ổn thôi.】

Cũng may Cố Ngưng không có thời gian xem khu chat, nếu không, cô cũng không ngờ được cô chỉ mới trồng một cây Hoa Hướng Dương thôi mà bên dưới đã cãi nhau ầm ĩ hết rồi. Nhưng đúng là ứng với câu nói "Người nổi tiếng thì cũng lắm thị phi", chỉ cần đông người thì tám phần sẽ có chuyện lùm xùm.