Xuyên Đến Thế Giới Plants Vs Zombies

Chương 34: Bãi cỏ xanh (buổi chiều)

Xem ra áp lực mà đám Xô Sắt mang lại cho người chơi là không hề nhỏ. Người này có lẽ đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn phải lấy Tường Hạt Dẻ ra để đổi lấy Bom Anh Đào. Dù sao thì cũng không phải là ai cũng có bom trong tay. Nghĩ đến việc đợt cuối, mỗi hàng sẽ xuất hiện một con Xô Sắt, cộng thêm với một đám Zombie đông nghịt nữa thì có một quả bom trong tay chắc chắn là phương án an toàn nhất, còn hiệu quả hơn cả Ớt Nóng hay Bí Đè.

Khi đăng lên giao dịch, cô cũng đã nhìn qua, thấy số người có thể đem Bom Anh Đào ra trao đổi cũng không nhiều, mà họ đều muốn đổi lấy Mìn Khoai Tây, Tường Hạt Dẻ, Tỏi hoặc Bí Đè. Mìn Khoai Tây và Tỏi thì đã bị cô làm cho tăng giá, chắc người kia cũng chỉ có thêm một thẻ Tường Hạt Dẻ nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cộng thêm "hiệu ứng người nổi tiếng", mới chọn giao dịch với cô. Dù gì thì bây giờ cô cũng đã có chút danh tiếng rồi.

Dù Bom Anh Đào không có giá trị bồi dưỡng lâu dài nhưng nó vẫn là một trong những cây thiết yếu mà ai cũng nên có.

Vừa nghĩ, cô vừa lấy nốt hai thẻ Tường Hạt Dẻ còn lại ra. Ba thẻ xếp chồng lên nhau, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt – thành công hợp thành một thẻ Cấp 2.

【Tường Hạt Dẻ: Lớp vỏ cứng cáp, bảo vệ thực vật phía sau】

【Cấp độ: Cấp 2】

【Giá trị: 50 ánh sáng mặt trời】

【Thời gian hồi chiêu: 20 giây (-10)】

【Đặc điểm: Chống chịu tốt hơn, có 50% xác suất phát nổ khi chết, đẩy lùi Zombie xung quanh】

【Máu: 8000 (+4000)】

【Cần nâng cấp: 0/6 (cấp 1)】

Tường Hạt Dẻ cấp 2 đúng là chất lượng hơn hẳn cấp 1 – thời gian hồi chiêu giảm một phần ba, có thêm kỹ năng mới, quan trọng nhất là máu tăng gấp đôi. Trồng một cây thôi cũng bằng hai cây cấp 1 rồi.

Hiện tại, năng lực phòng thủ của cô đã thuộc hàng top trong giới người chơi, chỉ còn thiếu khả năng tấn công nữa thôi. Súng Bắn Đậu thực sự quá khó kiếm nên cô đành phải tích góp vận may, hy vọng sẽ sớm mở được một thành viên trong gia đình Súng Bắn Đậu, cây nào cũng được, cô không kén chọn đâu!

---

1:55 chiều

【Đinh! Quân đoàn Zombie sẽ tấn công sau 5 phút! Người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng!】

Cố Ngưng đứng trước bàn điều khiển, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thường lệ quan sát đám Zombie bên kia đường. Lần này vẫn là sáu loại Zombie: Thường, Cầm Cờ, Nón Giao Thông, Xô Sắt, Đọc Báo, và một loại mới – Zombie Cửa Sắt.