Duệ Thân vương?
Là vị Duệ Thân vương từng có hôn ước với nguyên chủ sao?
Chẳng phải nói rằng hắn luôn thích du ngoạn sơn thủy, phiêu bạt khắp nơi, rất ít khi ở kinh thành sao?
Sau khi Tiên đế lâm bệnh nguy kịch, các hoàng tử trải qua một trận tranh đoạt ngai vàng như bao triều đại trước. Chỉ có Duệ Thân vương do mắc bạo bệnh mà không tham gia.
Hiện tại, trong hoàng tộc còn ba vị tông thân có thế lực là: Duệ Thân vương, Nghiêu Thân vương và Tương Thân vương.
Tương Thân vương là trưởng tử của Tiên đế, tuổi tác đã cao.
Nghiêu Thân vương bằng tuổi với Nguyên Vũ Đế, trong phủ có một vương phi và hai trắc phi. Sau đợt tuyển tú nữ lần trước, Hoàng thượng lại ban thêm hai trắc phi nữa.
Chỉ có Duệ Thân vương đến nay vẫn chưa thành thân.
"Hoàng thượng giá đáo!"
Nghe tiếng thông báo của thái giám, Thẩm Thanh Uyển liền bước nhanh vào trong điện, theo sát sau Nguyên Vũ Đế.
Mọi người thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng đến, đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Có người tò mò thì thầm với nhau:
"Chẳng phải nói Hoàng hậu nương nương thất sủng, không được Hoàng thượng yêu thích sao? Sao hai người lại cùng nhau đến, còn mặc y phục đồng sắc nữa?"
"Hôm nay là Trung thu, sắc vàng này trong cung chỉ có Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu mới được mặc, giống nhau cũng là lẽ thường thôi."
"Xưa nay vẫn nghe đồn Hiền phi nương nương đoan trang tuyệt sắc, sủng ái đứng đầu hậu cung. Sao hôm nay nhìn lại đơn giản thế này, không hề có dáng vẻ của một phi tử được sủng ái nhất cung?"
"Tôi cũng tưởng Hiền phi nương nương sẽ lộng lẫy quyền quý, trâm cài vàng ngọc đầy đầu. Nhìn lại mới thấy, nếu không phải từng gặp qua, e rằng còn chẳng nhận ra nổi."
"Trước nay vẫn đồn Hoàng hậu không được Hoàng thượng sủng ái, cứ tưởng là nhan sắc tầm thường. Nay gặp rồi, đúng là mỹ nhân khuynh thành."
"Kiểu tóc của Hoàng hậu nương nương thật đẹp, phối với phượng quan trên đầu, cứ như tiên nữ giáng trần vậy."
"Tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Dù Hoàng hậu có thất sủng, thì vẫn là chính thất, con của Hoàng hậu sinh ra mới là Hoàng tử đích truyền. Còn thϊếp dù có được sủng ái đến đâu, chung quy cũng chỉ là thϊếp mà thôi."
"……"
Hiền phi nghe những lời bàn tán này, tức đến nghiến chặt răng.
Gần đây Hoàng hậu rốt cuộc là có chuyện gì?
Lần trước khi tuyển tú, nàng ta ăn mặc đơn giản đến mức không đeo lấy vài món trang sức, khiến nàng, với đầy người vàng ngọc lộng lẫy, trông thật chói mắt.
Hôm nay nàng cố tình ăn mặc giản dị hơn một chút, vậy mà Hoàng hậu lại xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy, còn chải một kiểu tóc đặc biệt như vậy.
Hoàng hậu cố tình muốn gây khó dễ cho ta sao?
"Nương nương, nô tỳ nghe cung nữ ở Chung Túy cung nói, kiểu tóc hôm nay của Hoàng hậu nương nương là do Như Quý nhân chải. Sáng nay Như Quý nhân còn dùng bữa sáng cùng Hoàng hậu trong Khôn Ninh cung."
Như Quý nhân?
Ánh mắt Hiền phi tối sầm lại, quét về phía Như Quý nhân, cười lạnh một tiếng.
Hoàng hậu đúng là biết cách lấy lòng Hoàng thượng.
Biết Hoàng thượng thích Như Quý nhân, liền đặc biệt ban riêng một nơi ở cho nàng ta, còn ra sức lôi kéo, nịnh bợ.
Chẳng lẽ nàng ta đang tính toán rằng sau này, nếu Như Quý nhân được sủng ái, sẽ chia sẻ phần ân sủng đó cho mình?
Mà Như Quý nhân kia cũng không phải hạng dễ đối phó.
Vị trí chỗ ngồi của mỗi người đều được sắp xếp từ trước.
Hoàng thượng ngồi chính giữa, bên trái là Thái hậu, bên phải là Hoàng hậu.
Bên dưới, các phi tần hậu cung ngồi phía trái, còn hoàng thân quốc thích và gia quyến ngồi phía phải.
Món ăn trong yến tiệc đều giống nhau. Hiện đang là mùa cua béo vàng ươm, nên trên mỗi bàn đều có một con cua hấp.
Nguyên Vũ Đế không thích ăn cua, cũng không ưa mùi của nó, nên con cua trên bàn của hắn bị đẩy ra xa nhất.
Thẩm Thanh Uyển tuy vẫn giữ tư thế tao nhã, nhưng đũa chưa từng dừng lại.
Nguyên Vũ Đế liếc nhìn nàng một cái, nhớ đến lần trước khi hắn đến Khôn Ninh cung, bắt gặp nàng một mình dùng bữa tối, trên bàn cũng có cua.
Hắn liền đứng dậy, lấy con cua trên bàn mình, đặt trước mặt Thẩm Thanh Uyển.
Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát, vì ai cũng biết Hoàng thượng không ăn cua.
Nhưng khoảnh khắc ấy lại rơi vào mắt Nghiêu Thân vương.
Trong phủ Nghiêu Thân vương có vô số trắc phi, đủ để thấy hắn là kẻ háo sắc.