Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 7.2: Trục lợi kiếm tiền lớn

Đợi hai người họ rời đi, cô lập tức đóng quầy, bắt tay vào việc điều chỉnh kế hoạch bán hàng.

Trước tiên, chắc chắn phải tăng giá. Thức ăn bán cho người dân bình thường không thể tiếp tục bán lỗ như bây giờ, ít nhất phải mua theo lô năm phần trở lên, hơn nữa phải giới hạn mỗi người chỉ mua được một suất, nếu không tất cả sẽ bị đổi thành vàng bạc trang sức, mà cửa hàng người chơi thì lại chẳng ai mua, chẳng phải làm không công sao?

Tiếp nữa là cô không thể tiếp tục bán những món ăn số lượng ít và khó mang theo như hiện tại. Tốt nhất nên nghiên cứu thêm về thuộc tính thực phẩm. Ví dụ như nếu bán bánh bao, chỉ cần ghi thêm "hiệu quả no lâu", chắc chắn sẽ có nhiều người mua! Hay như món canh bánh nếp đậu đỏ có tính năng chống lạnh, nếu ghi rõ công dụng này vào mùa đông, chắc chắn sẽ bán chạy!

Ngoài ra, còn nhiều vấn đề nhỏ khác cần giải quyết như hộp đựng đồ ăn, túi nhựa hay việc hôm nay gặp phải đồ trang sức giả. Nhưng mấy thứ này đều có thể giải quyết bằng điểm tích lũy, không phải vấn đề lớn. Việc quan trọng trước mắt vẫn là mở rộng danh mục món ăn và điều chỉnh giá cả để tăng doanh số!

"1108!"

"Hệ thống 1108 luôn sẵn sàng phục vụ!"

"Tại sao những món như bánh bao đậu đỏ không thể bán trực tiếp?"

"Người chơi thân mến, cô hoàn toàn có thể bán! Chỉ là bánh bao đậu đỏ mà cô cung cấp có giá trị mỹ vị chưa đạt tiêu chuẩn, hệ thống không công nhận đó là mỹ thực. Là một đại sứ quảng bá ẩm thực, sao có thể quảng bá những món ăn không đủ tiêu chuẩn chứ?"

Hóa ra là vậy, bánh bao mua về bị nguội cứng, ăn dở tệ, đúng là không thể coi là mỹ thực được.

"Vậy tiêu chuẩn mỹ vị phải đạt bao nhiêu?"

"Người chơi thân mến, tiêu chuẩn mỹ vị được hệ thống công nhận là từ 60% trở lên."

Chỉ 60% thôi sao? Thế thì cũng không khó đạt lắm! Mễ Tư lập tức nảy ra ý tưởng.

Nguyên liệu trong hệ thống cửa hàng quá đắt, giai đoạn thử nghiệm trước mắt không cần tính đến. Hiện giờ cô chỉ có 94 điểm, trước tiên nên xem qua cửa hàng người chơi, tìm vài nguyên liệu để thử nghiệm ý tưởng mới.

[Cửa hàng người chơi]

[Trang trại quê hương] Đậu đỏ 10, đậu xanh 10, bánh gạo 10, bánh kim đoàn 20, bánh ú gạo nếp trắng 20

[Dinh thự cổ] Trâm cài 1, khăn tay 1, nước sốt bí truyền 5, nữ nhi hồng 10

[Con thuyền cô độc giữ sa mạc] Một nắm cát vàng 100, bọ cạp sống 10, xương rồng 5

[Cửa hàng tạp hóa] Gậy gỗ 1, đá cuội 5

[Cửa hàng ăn vặt của Mễ Tư] Vòng tay đồng vàng 1 (đã bán), nhẫn thiết kế cao cấp 1, nhẫn vàng 1, dây chuyền mạ vàng 1

Cửa hàng người chơi lại xuất hiện nhiều mặt hàng mới, điều làm cô vui nhất là chiếc vòng tay cuối cùng cũng đã bán được! Điều đó chứng tỏ những món này vẫn có thị trường.

Nhìn đi nhìn lại, [Trang trại quê hương] vẫn là cửa hàng đáng tin cậy nhất, vì có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đậu đỏ và đậu xanh được bán theo đơn vị gì đây? Không lẽ từng hạt một sao?

Bánh bao không còn nữa, nhưng bù lại có bánh kim đoàn và bánh ú gạo nếp trắng. Thêm cả bánh gạo, cô quyết định mỗi loại lấy một phần. Nước sốt bí truyền trông có vẻ hữu dụng nên cô cũng mua một phần.

Tiếp theo, Mễ Tư lấy xửng hấp ra, đặt bánh gạo, bánh kim đoàn và bánh ú gạo nếp trắng vào để hấp nóng.

Bánh kim đoàn (来金团 – Lại Kim Đoàn) là một loại bánh truyền thống thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi hoặc cúng tế ở một số vùng Trung Quốc.

Sau khi hấp đủ thời gian, Mễ Tư lấy từng món ăn ra đĩa. Lúc đặt lại kim đoàn lên đĩa, hệ thống mới vang lên âm báo:

“Người chơi thân mến, món ăn mới đã được mở khóa, vui lòng chụp ảnh và đặt tên.”

Bánh kim đoàn là một món ăn quê hương của Mễ Tư, thường xuất hiện trên bàn cúng trong những dịp lễ Tết, cưới hỏi hay tang lễ. Bánh có nhân đậu đỏ hoặc mè đen, được lăn qua lớp gạo nếp sống để phủ đầy hạt gạo lên bề mặt. Chính giữa chiếc bánh có một chấm đỏ, tượng trưng cho lời chúc phúc, giống như điểm chu sa trên trán của những em bé bụ bẫm trong các ngày vui.

Sau khi hấp, lớp gạo nếp bên ngoài thấm đẫm hơi nước, căng tròn, mềm dẻo. Lớp vỏ bánh thơm ngậy, dai dai, kết hợp với nhân bên trong mịn màng, béo bùi, khiến cả khoang miệng tràn ngập hương vị thơm ngon.

Bánh kim đoàn vốn mang ý nghĩa đoàn viên, hạnh phúc nên Mễ Tư quyết định giữ nguyên tên gọi mà không cần nghĩ thêm tên khác.

“Chúc mừng người chơi, cô đã mở khóa món ăn mới ‘Lại kim đoàn’! Độ ngon: 60%, độ no: 95%, đánh giá tổng hợp: 1. Hệ thống thưởng 1 điểm tích lũy.”

Mễ Tư… nhìn thấy sự khinh bỉ toát ra từ con số 1 điểm mà hệ thống trao cho mình.

Còn bánh ú gạo nếp trắng và bánh gạo thì không được hệ thống công nhận, có lẽ vì chưa đủ ngon.

Cô chợt nhớ lại, khi ăn bánh ú và bánh gạo ở nhà, người ta thường chấm đường hoặc xì dầu, sang hơn một chút thì dùng nước lẩu, sốt vịt quay, tương đậu, đậu hũ thối hoặc dưa muối. Những cách ăn này rất ngon, nhưng không biết có được hệ thống công nhận không.

Lúc này, Mễ Tư chợt nhớ ra, cô còn một hũ sốt bí truyền chưa dùng đến!

Hũ sốt có màu đen, được niêm phong bằng một tấm giấy dầu. Khi vừa mở ra, một mùi hương nồng nàn liền xộc thẳng vào mũi.

Cô nhúng đũa lấy một chút sốt nếm thử, vừa đưa vào miệng, mắt lập tức sáng lên—hương vị này thật ngon!

Chỉ cần rưới sốt này lên cơm trắng cũng đủ hấp dẫn!

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng làm nóng chảo, phi dầu rồi cho sốt vào đảo qua, sau đó rưới sốt lên bánh gạo cắt khúc và bánh ú đã bóc lá. Hệ thống ngay lập tức vang lên hai tiếng thông báo liên tiếp!

Những miếng bánh gạo trắng ngần, mềm dẻo, kết hợp với sốt đậm đà, khiến người ta chỉ muốn ăn liền một lúc năm cái!

Còn bánh ú gạo nếp trắng với hương thơm của lá gói quyện vào mùi nếp chín, khi chấm sốt thì càng trở nên ngon miệng hơn!

“Chúc mừng người chơi, cô đã mở khóa món ăn mới ‘Bánh gạo hấp chấm sốt’! Độ ngon: 70%, độ no: 100%, đánh giá tổng hợp: 2. Hệ thống thưởng 2 điểm tích lũy.”

“Chúc mừng người chơi, cô đã mở khóa món ăn mới ‘Bánh ú gạo nếp trắng chấm sốt’! Độ ngon: 65%, độ no: 100%, đánh giá tổng hợp: 1. Hệ thống thưởng 1 điểm tích lũy.”

Tuy điểm thưởng không cao, nhưng đây đều là những món dễ bán. Thời kì tận thế mà, có ăn no mới là quan trọng nhất! Trước tiên cứ kiếm thật nhiều điểm đã!

Mở hòm thư ra, cô thấy phần thưởng nhiệm vụ [4. Đa tài đa nghệ: Phát triển hơn 5 món ăn] với 5 điểm tích lũy. Nhờ đó, cô vừa đủ 100 điểm trong tay.

Cô không chần chừ lập tức chi 50 điểm để mua 200 chiếc bánh gạo; tiếp tục tiêu 50 điểm để mua 1.000 bộ bao bì dùng một lần gồm xiên tre, hộp đựng canh, đũa, thìa, hộp đựng đồ ăn, hộp cơm—mỗi loại 1.000 cái. Trên bao bì còn ghi chú: Hộp cơm thân thiện môi trường, có thể tự phân hủy, hệ thống thu hồi có thể quy đổi điểm tích lũy.

Ngày mai, cô sẽ chỉ bán bánh gạo!

Giá bán:

Bánh gạo hấp chấm sốt – 8 miếng (2 chiếc)/ 0 tinh hạch cấp 0 hoặc 1 đơn vị vật phẩm có giá trị

Sau khi niêm yết giá, Mễ Tư tận hưởng bữa tối dành cho nhân viên. Tuy trong tay chỉ còn 0 điểm, nhưng cô vẫn rất vui vẻ vì cô có hy vọng! Nghĩ đến tương lai, cô vui vẻ đi vào phòng tắm rửa.

Gió thu mát dịu làm tâm trạng Mễ Tư cũng nhẹ nhàng thư thái. Thực ra, cô không thấy lạnh là nhờ hệ thống giữ nhiệt trong xe ba bánh! Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy cắt bánh gạo, trong lòng thầm mong hôm nay sẽ bán đắt hàng!

Nhưng chuyện đời không đơn giản như vậy.

Sáng sớm, cô còn chưa kịp ăn sáng thì Tiêu Thời và Tiêu Diệu đã đến!