Tiêu Rồi! Tôi Bị Mục Tiêu Công Lược Vây Chặt

Chương 15: Không kịp rồi

“Đi đi đi! Xin việc thì đi cửa trước nộp đơn cho quản lý, chạy ra cửa sau làm cái gì? Đừng tưởng tôi không biết lũ du côn các cậu, cả ngày ăn không ngồi rồi, lông còn chưa mọc đủ đã dám bén mảng đến nơi này!”

Cậu ta đưa tay đẩy Lý Kinh Chấp, muốn gạt cậu sang một bên để đi tiếp, nhưng không ngờ đối phương vẫn đứng yên như cũ, không xê dịch một chút nào.

?

Hệ thống ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

“Khoan đã…”

Không kịp rồi.

Lý Kinh Trập nắm lấy cổ tay Tả Cường, kéo ngược lại rồi vặn mạnh, trực tiếp quật cậu ta xuống đất bằng một cú quăng vai. Tả Cường còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy một cú đấm mang theo luồng gió sượt qua mặt mình, đấm mạnh xuống nền đất!

“Tao hỏi lại lần nữa, ở đây có còn tuyển người không?”

Thiếu niên dùng đầu gối ghì chặt Tả Cường, không cho cậu ta ngồi dậy, giọng nói lạnh lẽo mà ngang tàng, ánh mắt dán chặt vào hắn không rời.

“Rõ ràng tôi còn cách khác mà a a a!”

Hệ thống vừa gào thét vừa điên cuồng thao tác. Ngay khi nhấn nút, một cơn gió không biết từ đâu nổi lên, thổi tung mũ trùm đầu của Lý Kinh Trập.

Gương mặt tinh xảo, biểu cảm kiêu ngạo, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy chiến ý hừng hực. Tả Cường ngước nhìn mái tóc dài của mình bị gió cuốn lên, hòa vào màn đêm, hệt như một ma cà rồng vừa từ địa ngục trở về nhân gian, đẹp đến mức không giống người thường.

Cửa sau không biết từ lúc nào lại bị mở ra lần nữa.

Có người đứng tựa vào cửa vỗ tay.

“Đẹp, thật sự rất đẹp.”

Nghe có vẻ như là một lời tán thưởng chân thành, nhưng không biết rốt cuộc người đó đang khen cái gì.

Lý Kinh Chấp ngẩng đầu, chạm mắt với người vừa đến.

Đinh!

“Mục tiêu công lược số hai, hảo cảm +20.”

Hệ thống thở phào một hơi, ngã phịch xuống hậu trường, vừa rồi nó đã dùng điểm tích lũy cuối cùng để tạo ra màn gặp gỡ với khách mời số hai, căng thẳng đến mức tim suýt rớt ra ngoài.

Cảm ơn thế giới này vì nhìn mặt mà đối xử!

Lý Kinh Trập không để ý đến những thứ đó, hiện tại cậu chỉ đơn giản là đang kinh ngạc với thân phận của người trước mặt.

Tên này vậy mà lại là Lý Cảnh Hành của tám năm trước.

Nhà họ Lý bây giờ còn chưa giàu có đến mức quyền khuynh một phương, nhưng cũng đã chen chân vào hàng ngũ các gia tộc hào môn ở khu Tam Giác Vàng. Lý Cảnh Hành là đích tôn đời thứ ba, con trai duy nhất của dòng chính, vậy mà lại xuất hiện ở khu ổ chuột Hạ Thành Trại, bản thân chuyện này đã là một kỳ tích.