Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 13: Đuối nước

Sắp tới còn một cảnh nước nữa, diễn ra ở giai đoạn gần cuối phim. Đó là đêm Thất Tịch, nam nữ chính chèo thuyền trên hồ, tình địch xuất hiện, nam chính tức giận nên nhảy xuống nước.

Lúc này, nam chính đã biết bơi. Khi nữ chính lo lắng định nhảy xuống cứu thì y lại trồi ra, trèo lên thuyền. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bị nữ chính tức giận đánh cho một trận. Sau cảnh rơi xuống nước này, cuối cùng tình cảm giữa hai người mới thực sự được xác nhận.

Cảnh quay của diễn viên đóng thế phải theo lịch trình của diễn viên chính. Ban đầu, cảnh này dự định quay vào ngày hôm sau, nhưng vì trời mưa đột ngột, không thể quay cảnh chèo thuyền dạo hồ nên bị dời lại một ngày.

Thế nhưng vào ngày quay thứ ba, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Đó là cảnh Minh Việt nhảy xuống hồ để dọa nữ chính.

Nước hồ ban đêm lạnh thấu xương. Khoảnh khắc nhảy xuống, Minh Việt bỗng mất sức, liên tiếp sặc mấy ngụm nước. Nước lạnh như ngấm vào tận xương, kéo y chìm dần xuống đáy.

Đáng lẽ y phải lặn xuống rồi bơi ra sau thuyền, nhưng lại biến thành cảnh vùng vẫy trong nước. May mắn thay, nhân viên phát hiện sự bất thường kịp thời lao đến cứu.

Trường quay lập tức rối loạn. Sợ có chuyện không hay xảy ra, đoàn phim gọi xe cứu thương ngay. Minh Việt được đưa lên cáng.

Bên ngoài phim trường, ngày nào cũng có fan của Minh Đường đến thăm đoàn. Dù không gặp được thần tượng, họ vẫn vui vẻ khi có thể ở cùng một khu vực với cậu ta.

Thấy xe cứu thương, đám fan đứng ngồi không yên, ai nấy đều lo lắng sốt sắng.

“Ai bị thương vậy? Sao lại có xe cứu thương?”

“Lạy trời đừng là Đường Đường cục cưng của con, về nhà con thắp hương cúng ngài luôn!”

Một cô gái run rẩy kéo tay bạn mình: “Cậu nhìn cái áo trên cáng kia đi… Có phải giống y hệt bộ đồ trong ảnh tạo hình của Đường Đường không?”

Bọn họ đứng khá xa, tầm nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể thấy người nằm trên cáng ướt sũng hơn phân nửa. Bộ trang phục vốn là màu xanh da trời, nhưng do thấm nước nên sắc màu đậm hơn. Dù vậy, họ vẫn có thể nhận ra đó chính là bộ cổ trang trong ảnh tạo hình của Minh Đường.

Tối hôm đó, tin tức Minh Đường suýt chết đuối lập tức leo lên top tìm kiếm trên Weibo.

...

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần Minh Việt đưa hắn về nhà, Lương Yến vẫn chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà riêng, bận rộn đến mức không có thời gian ra ngoài ăn chơi.

Mãi đến hôm nay, hắn mới sực nhớ đến chiếc xe Minh Việt lái đi lúc đó, hắn chưa từng bảo y trả lại, Minh Việt cũng không liên lạc với hắn.

Lương Yến gõ gõ mặt bàn, cho người trích xuất camera trước biệt thự, suy đoán trong lòng được xác định.

Minh Việt không hề có ý định dây dưa với hắn thêm, thậm chí còn cân thật phân rõ quan hệ.

Lương Yến ngồi trước bàn làm việc xem đoạn camera một lúc, thư ký bước vào thông báo đến giờ họp.