Sau Khi Thức Tỉnh, Tôi Lên Show Hẹn Hò Ghép CP Với Vai Ác

Chương 7: Vào chơi

Minh Việt chưa uống trà sữa, vẫn đang để nó trong hộc ghế. Lương Yến lấy cốc trà sữa ra, học theo Minh Việt, xé bọc ống hút, cắm vào rồi đưa đến bên miệng y.

“Bác tài lái xe vất vả rồi, thưởng cho bác miếng trà sữa nè.” Lương Yến giơ cốc trà sữa lên cười nói.

Trà sữa Minh Việt tự mua, lại trở thành phần thưởng trong miệng Lương Yến, một người mặt dày trêu người nhỏ hơn mình bảy tuổi, người bị trêu cũng chẳng ừ hử gì.

Minh Việt không từ chối, kéo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút. Đằng trước đang là đèn đỏ, y đè cằm, lộ ra chiếc cổ thon dài, cứ thế uống từng ngụm lớn ngay trên tay Lương Yến.

Nhìn điệu bộ uống như muốn hút cạn hết trong một hơi của y, Lương Yến cảm thấy hơi buồn cười.

“Thở chút đi, muốn uống nữa thì bảo tôi.”

Mặt Minh Việt nóng lên, thả ống hút ra.

Trời tháng ba hơi se lạnh, thế mà sau lưng y lại toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Suốt quãng đường tiếp theo, hai người không nói gì, dù sao cũng không quen biết gì. Trên thực tế, trước khi đăng ký, Lương Yến chưa gặp Minh Việt được mấy lần.

Mười mấy năm trước, mẹ của Lương Yến và mẹ của Minh Đường có quen biết, hay qua lại với nhau, vì vậy nhà họ Minh kết thân được với nhà họ Lương. Dưới sự nâng đỡ có chủ đích của nhà họ Lương, nhà họ Minh mới đạt được đến vị trí như ngày hôm nay.

Thuở thiếu thời, Lương Yến cũng đã đến nhà họ Minh không ít lần, nhưng chỉ có thể gặp Minh Đường, còn Minh Việt là con nuôi của nhà họ Minh, rất ít khi xuất hiện công khai, lại càng không có tư cách tham dự những dịp quan trọng.

Nói cho cùng chỉ là một nhóc tội nghiệp chịu phận ăn nhờ ở đậu.

Những điều này đều có trong sách, cũng không khác ký ức của Lương Yến là mấy.

Còn những chi tiết miêu tả về tình cảm của Lương Yến dành cho Minh Đường trong nguyên tác không mấy đáng tin.

Trong sách, Lương Yến công khai chuyện mình thích Minh Đường, không ít lần thổ lộ tình cảm bằng lời, nhưng tới giờ vẫn chưa có bất cứ một hành động mang tính thực chất nào cả.

Lương Yến hiểu rõ bản thân mình, nếu hắn thật sự thích ai, kiểu gì cũng phải có được người đó. Trừ khi có đầu óc hắn có vấn đề, nếu không hắn không bao giờ phóng để đối phương cứ anh anh em em với một tên khác trên gameshow.

Chiếc xe từ từ chạy vào khu biệt thự rồi dừng lại.

Lương Yến: “Vào ngồi chơi chút nhé?”

Khuya thế này mà còn bảo người ta vào nhà ngồi chơi, không phải có ý đồ, thì chỉ là một lời mời khách sáo mà thôi.