Xuyên Sách: Cưỡng Ép Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 18: Cô là cô gái xứng đáng được yêu thương

Mùa hè sau kỳ thi đại học, họ từng phóng túng hết mình, cái gì cũng làm qua, chuyện nam nữ cũng chẳng còn gì để tò mò nữa. Thậm chí cô ấy đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đến tuổi thì kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường.

Tại sao anh lại quay trở lại chứ? Cô ấy đã từ bỏ anh để bước tiếp về phía trước rồi!

“Quá muộn rồi.”

Tô Nghiên Nghiên cố nén nước mắt, giọng đau khổ: “Tạ Trừng, thật sự đã quá muộn rồi. Buông tha cho tôi đi, cũng như buông tha cho chính anh. Anh rất tốt, anh sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn tôi thôi.”

“Nghiên Nghiên, anh cũng không giấu em. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ xuất sắc hơn em rồi, nhưng vậy thì sao chứ? Anh chỉ thích em thôi.”

“Anh thích tôi, vậy tại sao trong tám năm qua anh không liên lạc với tôi? Cho tới tận bây giờ mà anh vẫn lừa dối tôi sao?”

“Anh không lừa em. Nghiên Nghiên, anh ôm trong mình hoài bão lớn ra nước ngoài, chỉ một lòng chuyên tâm lo sự nghiệp. Anh cho là sự nghiệp quan trọng nhất, nhưng bây giờ anh đã nhận ra, có em bên cạnh thì mới khiến sự nghiệp của anh có ý nghĩa. Anh kiếm được rất nhiều tiền, tiêu xài mấy đời cùng không hết, em hãy cùng anh tiêu số tiền đó đi, được không?”

Lời đường mật của anh khiến cho người khác nghe mà say đắm, nhưng Tô Nghiên Nghiên thì không động lòng.

“Đừng có mơ.”

Đó là câu trả lời của cô ấy. Sau đó, cô ấy cúp máy với thái độ dứt khoát.

Đúng lúc này, Trần Khê mở cửa bước vào, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Tô Nghiên Nghiên đang vội lau nước mắt. Cô giả vờ không thấy, cười nói: “Rửa tay đi, ăn cơm thôi.”

Bữa tối là cơm trắng kèm với hai món mặn đơn giản. Một món là trứng xào cà chua, món còn lại là thịt xào măng tây.

Tô Nghiên Nghiên ngồi xuống ăn, ăn từng miếng lớn như muốn biến sự đau buồn thành cảm giác thèm ăn: “Ngon lắm! Ngon lắm! Trần Khê, tay nghề nấu nướng của cô tuyệt thật đó! Món trứng xào mềm quá!”

Trần Khê mỉm cười mà không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.

Sau bữa tối, cô rửa bát đũa sạch sẽ, còn rửa luôn trái cây rồi cắt ra, xếp thành một đĩa hoa quả đẹp mắt.

Tô Nghiên Nghiên tắm xong bước ra, bộ đồ ngủ mỏng manh, để lộ phần cổ, trên xương quai xanh trắng mịn còn lưu lại những dấu vết ám muội. Có thể nhìn ra được rằng cô ấy mới nhận được sự “yêu thương” cuồng nhiệt cách đây không lâu, đến giờ dấu vết vẫn chưa phai đi.