Trong số lễ vật lần này của Mãn Châu Tập Lễ gửi tới cũng có vài sợi dây chuyền như thế.
Tô Ma Lạt Cô mỉm cười đáp:
“Có ạ, thân vương nói rằng tất cả đều được mời đại lạt ma đặc biệt chế tác, có thể phù hộ chủ tử phúc thọ bình an.”
Nói xong, bà lui xuống hậu điện. Một lát sau, quay lại với một chiếc khay trên tay.
Tô Ma Lạt Cô dâng lễ vật lên trước mặt Thái hoàng thái hậu:
“Bẩm chủ tử, đây là toàn bộ dây chuyền Phật khám mà thân vương đã gửi.”
Đông An Ninh nhón chân nhìn vào trong khay. Bên trong có sáu sợi dây chuyền Phật khám được xếp ngay ngắn, toàn bộ đều làm bằng vàng, mặt Phật khám được đính các loại đá quý màu đỏ, xanh lam, tím, xanh lục... Nhìn vừa tinh xảo vừa thanh nhã.
Thái hoàng thái hậu nhìn vẻ mặt mong ngóng của nàng, chỉ vào chiếc khay:
“Ninh nhi, con sức khỏe yếu, có Phật khám che chở, Trường Sinh Thiên sẽ bảo vệ con, để con lớn lên bình an, thuận lợi. Nào, chọn một cái đi!”
Y Hách Na đứng bên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Đông cách cách, muội xem Thái hoàng thái hậu cưng chiều muội biết bao.”
Đông An Ninh nghe vậy ngẩng đầu, cười tươi rạng rỡ:
“Tạ ơn Thái hoàng thái hậu!”
“Ha ha! Đứa nhỏ này chẳng biết khách sáo là gì cả!”
Thái hoàng thái hậu bật cười, đưa tay xoa đầu Đông An Ninh đầy trìu mến.
Tô Ma Lạt Cô cũng cười nói:
“Cũng phải thôi, vì Đông cách cách thân thiết với người. Nếu là Hoàng thượng, e là cách cách đã giành luôn rồi ấy chứ.”
Đông An Ninh chọn một sợi dây chuyền Phật khám đính hồng ngọc, nghe vậy liền ưỡn ngực đáp:
“Ta là lương dân, sao lại giành giật được!”
Mọi người nghe xong đều bật cười vui vẻ.
Tô Ma Lạt Cô giúp nàng đeo dây chuyền lên cổ, thuận tay chỉnh lại tóc mái, hơi cau mày:
“Chỉ là... hơi to một chút.”
Dù sao cũng là quà dành cho Thái hoàng thái hậu, nên khi đeo lên người Đông An Ninh thì rộng cả mấy vòng, nhìn chẳng khác gì tràng hạt triều phục.
Đông An Ninh khoát tay:
“Không sao đâu, đợi con lớn là vừa ngay ấy mà!”
Thấy Y Hách Na ngoan ngoãn đứng bên, Thái hoàng thái hậu cũng chọn một chiếc Phật khám đính ngọc lục bảo đeo lên cổ nàng:
“Y Hách Na, Trường Sinh Thiên sẽ phù hộ con, giúp con tỏa sáng nơi Tử Cấm Thành này.”
Y Hách Na hành lễ theo nghi thức Mông Cổ:
“Tạ ơn Thái hoàng thái hậu.”
Sau khi tặng quà xong, Thái hoàng thái hậu hỏi hai người làm gì ở Càn Thanh Cung mà mang đồ ăn đi mà mất đến cả một canh giờ.