[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 52

Đông An Ninh cũng khẽ thở dài:

“Có lẽ sau này muội muội của ta cũng sẽ vào cung. Hi vọng lúc đó tỷ tỷ và muội ấy có thể trở thành bạn bè.”

“Ừ? Muội muội của muội sẽ vào cung sao?” Y Hách Na hơi bất ngờ, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Trước giờ nàng vẫn nghĩ chính Đông An Ninh mới là người sẽ tiến cung.

Đông An Ninh gật đầu.

Sau vụ tai nạn xe rồi xuyên không đến đây, lúc mới biết được thân phận của mình, nàng từng nghĩ bản thân chính là vị Hoàng hậu thứ ba trong truyền thuyết của Khang Hi. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, có vẻ như muội muội nàng mới là Đông Hoàng hậu. Còn tỷ tỷ là nàng thì có lẽ vì mất sớm khi tuổi còn nhỏ nên không có ghi chép lại.

Y Hách Na buột miệng hỏi:

“Vậy còn muội thì sao?”

“Liên quan gì đến ta chứ?”

Lần này đến lượt Đông An Ninh trợn tròn mắt.

Nghĩ lại, nàng hiểu được lý do Y Hách Na thắc mắc, liền giải thích:

“Thân thể ta yếu lắm, không biết sẽ đi đời lúc nào, nên a mã và ngạch nương cũng chẳng đặt kỳ vọng gì cả. Khụ khụ… khụ…”

Có lẽ do gió lớn, Đông An Ninh lại ho sặc sụa.

Y Hách Na nghe vậy thì lộ vẻ thương cảm:

“Thì ra là vậy.”

Nàng không ngờ một tiểu cô nương lanh lợi như thế mà thân thể lại yếu nhược đến thế.

Đông An Ninh gật đầu.

Khi cả đoàn đi được nửa đường, một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời, mọi người lập tức tăng tốc. Cuối cùng cũng kịp trở về Từ Ninh Cung trước khi mưa đổ xuống.

“Bẩm chủ tử, Y Hách Na và Đông cách cách đã trở về.”

Tô Mã Lạp Cô đứng ở cửa cung gọi vọng vào.

Y Hách Na và Đông An Ninh bước vào trong điện, hành lễ với Thái hoàng thái hậu. Vị thân vương Đạt Nhĩ Hãn ∙ Mãn Châu Tập Lễ vừa mới rời đi. Nhìn nét mặt rạng rỡ của Thái hoàng thái hậu, dường như cuộc trò chuyện vừa rồi rất hợp ý bà.

Thái hoàng thái hậu nhìn hai người bằng ánh mắt hiền hòa:

“Hoàng đế bây giờ còn bận rộn không?”

Hai cô nương đã ra ngoài gần một canh giờ, hẳn là nói chuyện vui vẻ với hoàng đế. Nghĩ đến đây, ánh nhìn bà dành cho Đông An Ninh lại thêm vài phần hài lòng. Bà suy nghĩ một lát rồi dặn dò:

“Tô Mạt Nhi, trong đống lễ vật mà thân vương mới gửi đến hình như có mấy sợi dây chuyền Phật khám tứ phương phải không?”

Ở thảo nguyên, người Mông Cổ từ già đến trẻ, nam hay nữ, đều đeo dây chuyền Phật khám như một loại bùa hộ mệnh. Bên trong Phật khám thường đặt tượng Phật hoặc kinh văn, đều đã được đại lạt ma khai quang.