[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 48

Sau khi Mãn Châu Tập Lễ vào cung, do Khang Hi đang bận học nên ông ta trước tiên đến thỉnh an Thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh Cung.

Chờ đến khi Khang Hi xử lý xong công việc, Đông An Ninh đã xem xong trò vui, nhận lệnh của Thái hoàng thái hậu dẫn theo Y Hách Na tới Càn Thanh Cung đưa điểm tâm.

Đông An Ninh tất nhiên hiểu rõ, đây là Thái hoàng thái hậu đang cố tình tạo cơ hội để Khang Hi và Y Hách Na gần gũi hơn. Trong lòng nàng cảm thấy Thái hoàng thái hậu có phần nóng vội. Dù sao Y Hách Na cũng đã được giữ lại trong cung, tình cảm cứ để thời gian vun đắp thì hơn.

Sau khi thị vệ ngoài Càn Thanh Cung thông báo, Đông An Ninh cùng Y Hách Na bước vào điện.

Khang Hi đang ngồi sau chiếc long án rộng lớn, không rõ là đang xem tấu chương hay bài tập, Đông An Ninh cũng không nhìn rõ.

“Các muội đến rồi à!” Khang Hi buông bản tấu trong tay xuống. Những thứ này đều là do bốn vị đại thần phụ chính duyệt trước rồi mới chuyển lên cho hắn. Đa phần đều là chuyện lặt vặt, nào là văn chương ca tụng công đức, chuyện cãi cọ trong tông thất, hay việc của các quan lại địa phương.

Y Hách Na cùng Đông An Ninh hành lễ, sau đó Đông An Ninh bước lên vỗ nhẹ lên bàn của Khang Hi:

“Biểu ca, cách cách Y Hách Na có quà tặng huynh đấy!”

“Đứng đắn chút đi! Đây là Càn Thanh Cung đấy.” Khang Hi liếc mắt nhìn nàng.

“Phì!” Đông An Ninh lè lưỡi với hắn. Hắn vừa mới đăng cơ, đọc mấy cái tấu chương này cũng chưa chắc hiểu hết. Hơn nữa đây là nhiệm vụ do Thái hoàng thái hậu giao cho nàng. Nếu để Khang Hi làm qua loa cho xong, chính nàng sẽ bị "dằn mặt". Mà việc này cũng đâu phải lỗi của nàng. Chuyện tình cảm của Khang Hi, sao cái cổ mỏng manh của nàng gánh nổi?

Bị Đông An Ninh chọc phá như vậy, Khang Hi cũng không thể giữ vẻ nghiêm nghị được nữa, liền đứng dậy dẫn hai người đến thiên điện. Sau khi thái giám dâng trà xong liền khom người lui xuống.

Y Hách Na nói:

“Hoàng thượng, đây là đặc sản điểm tâm của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, do Thân vương mang vào cung kính tặng Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu sai thϊếp thân mang đến dâng cho ngài.”

Khang Hi nhìn mâm điểm tâm được cung nữ bưng lên, nào là sữa khô, bánh sữa, còn có một đĩa thịt bò khô, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn hỏi:

“Các ngươi đã gặp tôn tử của Mãn Châu Tập Lễ chưa?”

Đông An Ninh nhanh miệng:

“Ông ta mang tới hai đứa cháu đấy, huynh hỏi đứa nào?”

Khang Hi liếc nàng một cái:

“Còn đứa nào nữa chứ! Dĩ nhiên là trưởng tôn rồi!”