Hai người trở về chính điện, tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác.
Thái hoàng thái hậu nói:
“Dù Đoan Mẫn còn nhỏ tuổi, nhưng trong các công chúa trong cung, con bé là người lớn nhất. Nhân dịp chư vương Mông Cổ vào kinh, chi bằng định luôn hôn sự cho nàng, ổn định đại cục.”
Hoàng đế chỉ chịu để một mình Y Hách Na ở lại, nhưng để trấn an các bộ tộc Mông Cổ, nhất định phải có một vị công chúa được gả đi.
Thuận Trị hoàng đế không có nhiều nữ nhi, phần lớn đều mất sớm khi còn nhỏ. Năm xưa, từ các nhánh tôn thất ở kinh thành, triều đình chọn ba vị cách cách nhận làm nghĩa nữ. Hiện nay, một người đã được gả cho nhi tử của Bình Nam Vương ∙ Thượng Khả Hỷ là Thượng Chi Long, một người khác gả cho đệ đệ của Tĩnh Nam Vương ∙ Cảnh Tinh Trung là Cảnh Tụ Trung.
Đoan Mẫn công chúa năm nay mười ba tuổi, nếu sớm định hôn sự, cũng là cách để làm dịu lòng người Mông Cổ.
Khang Hi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Hoàng mã ma đã có người trong lòng chưa?”
Thái hoàng thái hậu đáp:
“Trưởng tôn của Trấn quốc công Mãn Châu Tập Lễ, Tả Dực Trung kỳ của Khắc Sát Cách Đa La Đạt Nhĩ Hãn Thân vương, tên là Ban Đệ, nghe nói vừa dũng mãnh vừa thông minh. Gả con bé cho người Khoa Nhĩ Thấm, sẽ không bị bắt nạt.”
Khang Hi đáp:
“Ngày mai trẫm sẽ gặp Ban Đệ, xem giúp tỷ tỷ một phen.”
Thực ra, trong lòng Khang Hi có phần áy náy với Đoan Mẫn. Từ nhỏ nàng đã được đưa vào cung, xa cách phụ mẫu, tất cả chỉ để lớn lên rồi gả đi Mông Cổ theo lệnh triều đình. Cuộc sống nơi thảo nguyên làm sao sánh được với kinh thành? Đường sá lại xa xôi, nếu không có thánh chỉ, e rằng cả đời cũng khó có cơ hội trở về cố hương.
Thái hoàng thái hậu nghe vậy thì gật đầu đầy mãn nguyện:
“Hoàng đế thương tỷ tỷ như vậy, ai gia thực sự rất vui mừng.”
…
Ngày hôm sau, từ Từ Ninh Cung truyền ra tin tức: cách cách Y Hách Na của bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm được cho phép ở lại bên cạnh Thái hoàng thái hậu để tận hiếu, thay mặt Khoa Nhĩ Thấm phụng dưỡng người.
Tin này truyền ra, ai nấy đều hiểu rõ, vị cách cách Y Hách Na này chính là thê tử dưỡng từ nhỏ mà Thái hoàng thái hậu chọn cho Hoàng thượng từ bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm.
Cùng lúc đó, Trấn quốc công Mãn Châu Tập Lễ cũng dẫn theo hai tôn tử nhập cung.
Đúng lúc ấy, Đông An Ninh cũng có mặt ở Cảnh Nhân Cung. Nghe tin thân vương Khoa Nhĩ Thấm dẫn tôn tử vào cung xem mặt, Đông Giai gia vốn là trưởng bối bên mẫu gia của hoàng đế, nên khi đi qua đó cũng đưa theo Đông An Ninh.