[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 41

“Nghe xong lại càng đau lòng hơn. Không ngờ biểu ca lại tàn nhẫn đến vậy. Cô cô, chúng ta phải lên án ngài ấy một phen!” Đông An Ninh nói xong liền mềm nhũn nằm vật vào người Đông Giai thị, chẳng có vẻ gì là định đứng dậy.

Lương Cửu Công: …

Cuối cùng, hắn ta lau mặt một cái, bất đắc dĩ thở dài:

“Hoàng thượng quả nhiên liệu sự như thần. Cách cách, ngài ấy còn nói nếu người chịu đi, thì sẽ tặng người chuỗi vòng tay hồng bích tỷ mà Nội Vụ Phủ mới tiến cống làm lễ tạ ơn.”

“Đã là hoàng đế biểu ca lên tiếng nhờ vả, sao con có thể không giúp được chứ!” Đông An Ninh lập tức nở nụ cười tươi rói, đứng bật dậy, không còn chút dấu hiệu nào của "bệnh tật".

Lương Cửu Công mặt co giật liên tục, trong lòng hắn thật sự không đoán nổi tính nết vị tiểu cách cách này.

Đông Giai thị cúi đầu cười thầm.

Bên cạnh, Thu ma ma thấy vậy thì nhanh chóng giúp nàng mang giày.

Sau khi chào Đông Giai thị, Đông An Ninh cùng Thu ma ma đi theo Lương Cửu Công rời phủ. Trên đường đến Từ Ninh Cung, cả ba gặp đúng lúc Khang Hi đang đến.

Vừa thấy hoàng đế, Đông An Ninh lập tức chìa tay ra, không khách sáo:

“Đồ đâu?”

Khang Hi liếc nhìn Lương Cửu Công, hỏi:

“Sao rồi?”

Lương Cửu Công nhẹ nhàng tự vỗ lên mặt mình, cười nịnh nọt:

“Hoàng thượng anh minh, đúng là chỉ có người mới hiểu được tính cách cách.”

Khang Hi tháo chuỗi vòng tay hồng bích tỷ từ cổ tay mình, đặt vào tay Đông An Ninh:

“Trẫm nói là giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời đâu.”

Đông An Ninh vui vẻ nhận lấy, định đeo vào tay. Nhưng vừa quấn ba vòng vẫn thấy rộng thùng thình, nàng liền bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Khang Hi thấy thế liền cười khoái chí:

“Ai bảo muội nhỏ quá chứ!”

Đông An Ninh tháo chuỗi vòng ra, đưa cho Thu ma ma cất giữ.

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía Từ Ninh Cung. Trên đường đi, Khang Hi không nhịn được liền hỏi:

“An Ninh, chuỗi vòng hồng bích tỷ này là muội định giữ lại làm đồ tùy táng sau này à?”

Khi nói đến hai chữ “tùy táng”, khoé miệng Khang Hi không khỏi giật giật.

Từ năm ngoái, sau khi Đông An Ninh bắt đầu thường xuyên ra vào Tử Cấm Thành, nàng đã được ban thưởng không ít. Phúc tấn của Đông Quốc Duy là Hách Xá Lý thị từng có ý định giữ lại làm của hồi môn cho nàng, nhưng Đông An Ninh lại cho rằng mình không cần dùng đến, nên quyết định gom góp làm đồ tùy táng cho sau này.

Chuyện này, những người thân cận đều biết, ngay cả Khang Hi cũng nghe từ miệng Đức Khắc Tân và bọn nhỏ trong lúc tụ tập than thở, còn từng cười nhạo nàng. Ai ngờ nàng chẳng hề giận dỗi, trái lại còn tranh thủ dịp đó lục lọi đồ của hắn.