[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 39

Cứ thế, thời gian trôi đến năm Khang Hi nguyên niên. Khang Hi chính thức đăng cơ xưng đế, tế miếu, bái lăng, đại xá thiên hạ.

Đông phủ lúc này người ra kẻ vào tấp nập, quan lại quyền quý đến chúc mừng không dứt.

Đông An Ninh giờ đã lên bốn tuổi, sinh hoạt hằng ngày quanh quẩn với việc uống thuốc và ngủ. Lâu lâu, nàng còn theo lũ nhỏ như Diệp Khắc Thư, Đức Khắc Tân cùng tiên sinh học ké một hai buổi.

Độc tố bị nhiễm khi còn ở Từ Ninh Cung đã được điều trị khỏi sau hơn nửa tháng tĩnh dưỡng. Từ đó, nàng thường xuyên được truyền vào cung, đôi khi còn ở lại tạm trong Cảnh Nhân Cung của Đông Giai thị.

Hai người đều xem thuốc như cơm, nên cũng chẳng phải kiêng dè gì nhau.

Tất nhiên nếu so ra, thuốc của Đông An Ninh vẫn còn dễ uống hơn so với thuốc đắng của Đông Giai thị.

Giữa lúc tân hoàng vừa lên ngôi, các nơi đều đổ về kinh thành dâng lễ vật chúc mừng. Đặc biệt là từ Mông Cổ cũng có nhiều thân vương, quý tộc tới triều bái, mà ngoài danh nghĩa chúc mừng thì họ còn mang theo một mục đích khác – cầu thân.

Để củng cố sự thống trị của triều đình Đại Thanh, “liên hôn Mãn Mông” trở thành quốc sách trọng yếu, “phía Bắc không dứt thân tình”. Từ khi lập quốc, liên hôn chính trị với Mông Cổ chưa từng gián đoạn. Thái hoàng thái hậu hiện tại chính là người của quý tộc Bối Lặc thuộc thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, nhờ có sự hậu thuẫn của Mông Cổ khi Hoàng Thái Cực băng hà, bà mới có thể đứng vững trên triều đình.

Khang Hi nay mới chín tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cũng chẳng còn bao xa là đến tuổi thành hôn, vì vậy các thế lực Mông Cổ đều muốn nhân cơ hội này tranh thủ chiếm tiên cơ.

Vì lẽ đó, dạo gần đây Khang Hi vô cùng bận rộn. Ngoài việc lâm triều, học hành, còn phải tiếp kiến các vương công quý tộc Mông Cổ. Mỗi lần đi dạo ngự hoa viên, hắn thường "vô tình" gặp mấy nàng cách cách Mông Cổ. Các nàng này tính tình khá mạnh dạn, lại hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Mỗi khi thấy hoàng đế xuất hiện, ai nấy đều ùa tới vây quanh, khiến Khang Hi đau đầu không dứt.

Theo lời Đông An Ninh: “Tụi nhỏ với nhau thôi mà, cần gì làm khó nhau cơ chứ!”

Có lần, hoàng đế mời mấy thế tử Mông Cổ tới Ngự Mã Trường cưỡi ngựa, ai ngờ lại kéo đến mấy vị cách cách. Buổi đó chẳng những không cưỡi được ngựa mà còn xảy ra một trận hỗn chiến. Không biết vì cớ gì, mấy nàng cách cách đánh nhau tơi bời, người xung quanh căn ngăn cũng không được. Cuối cùng, tất cả những ai tham gia đều bị Thái hoàng thái hậu phạt cấm túc.

Đông An Ninh đứng một bên xem náo nhiệt, sau này thường mang chuyện đó kể lại cho Đông Giai thị nghe để cười vui.